Mẹ bỉm sữa chia sẻ chi phí nuôi con 9 tháng đầu đời ngót nghét 45 triệu đồng, còn nhiều khoản không tên
Nhẩm tính từ khi bé chào đời cho đến 9 tháng tuổi, chị Hà Anh 'giật mình' vì khoản chi phí nuôi con không hề nhỏ.
Kết hôn tháng 10/2015, đến tháng 8/2016 mới sinh con, biết là nuôi con nhỏ sẽ tốn kém nhưng chị Hà Anh (28 tuổi., sống tại Đồng Nai) không nghĩ thực tế nuôi con nhỏ lại tốn kém đến vậy.
Chị Anh tâm sự gia đình mình cũng thuộc diện kinh tế khá giả, chồng chị làm nhà nước, chị đi làm ngoài, mỗi tháng thu nhập 2 vợ chồng khoảng 30 triệu. Từ khi chị sinh con, mình chồng chị đi làm nuôi hai mẹ con.
Con gái chị Hà Anh gần tròn 9 tháng tuổi
Biết là cha mẹ nuôi con không kể tháng ngày, nhưng bất ngờ ngồi lục hoá đơn mua hàng từ lúc con gái chào đời (12/8/2016) đến hiện tại khi con được gần 9 tháng tuổi (3/5/2016) chị Anh mới “ngã ngửa” vì chi phí không hề nhỏ. Chị Anh cho biết số chi phí “khủng” này chưa kể từ lúc bầu bí chị mua sữa bầu, canxi, vitamin tổng hợp, elevit... Lúc sinh chưa tính các loại ngũ cốc, thuốc trà lợi sữa… “Tính sơ sơ vậy thôi chứ chi li có khi xây được nhà”, chị Anh mỉm cười cho hay.
Dưới đây là các khoản chi phí nuôi con trong 9 tháng đầu đời của chị Anh:
Máy hút sữa: 6,4 triệu đồng
Bình sữa: 3 bình, 700 ngàn đồng
Ti giả: 3 cái, 240 ngàn đồng
Bỉm: Khoảng 5 triệu đồng
Cọ bình + nước rửa bình: 170 ngàn đồng
Trong 6 tháng đầu, chị Anh cho con bú sữa mẹ hoàn toàn, từ tháng thứ 7 bé nhà chị mới bắt đầu ăn dặm và ăn thêm sữa bột.
Sữa bột: 2 Nan Nga, 2 Meiji, 5 Similac advan, tổng cộng 10 triệu đồng
Dụng cụ ăn dặm: Yếm, thìa, bát, cốc, ghế, nồi… 1,5 triệu đồng
Thực phẩm ăn dặm: Bột ăn dặm, trứng cá tuyết, rong biển, hạt chia, sữa chua, hoa quả...: 3,5 triệu đồng
Chị Anh chia sẻ thực đơn ăn dặm của con gái
Thực phẩm chức năng: Dha, Lysin, Canxi, sữa non, D3, tăng sức đề kháng, men tiêu hóa…: 3,5 triệu đồng
Giai đoạn 4 tháng đầu đời, chị Anh bổ sung D3 kết hợp phơi nắng cho con, giai đoạn từ 4 - 7 tháng, khi con bắt đầu biết lật trườn, ngồi vịn, mọc răng chị bổ sung canxi, hiện tại chị cho con uống lysine để phát triển chiều cao và kích thích ăn ngon, đến tháng thứ 7, chị cho bé uống thêm tăng sức đề kháng. Mỗi khi bổ sung thực phẩm chức năng cho bé chị Anh đều cho con khám xét, sàng lọc đầy đủ.
Tiêm dịch vụ: 3 liều Rota, 3 mũi phế cầu khuẩn: 4,2 triệu đồng
Chi phí trên chỉ là những khoản chính mà chị Anh liệt kê ra, nhẩm nhanh cũng đã ngót nghét gần 45 triệu đồng/9 tháng, tuy nhiên trên thực tế chị Anh cho biết còn nhiều chi phí không tên khác mà chị chưa ghi lại.
Lúc sinh con gái chị Anh nặng 3,2kg, hiện tại bé được 9kg, dài 73cm
Vợ chồng chị Anh muốn tất cả đồ con đều là hàng chất lượng, quần áo chị mua ở siêu thị, bỉm, sữa và các thực phẩm chức năng đều là hàng xách tay.
Chị Anh chia sẻ: “Tuy tất cả các chi phí đều do một tay chồng lo nhưng chưa bao giờ anh phàn nàn về việc chi tiêu cho con tốn kém. Nhiều lúc mình cũng đắn đo nhưng trộm vía nhìn bé khoẻ mạnh, ăn ngon, ngủ ngoan nên mình cũng phấn khởi”.
Trộm vía bé khỏe mạnh, chưa mất tiền thuốc thang hay phải đến viện lần nào
Chị Anh còn cho biết thêm, chị hoàn toàn chủ động và độc lập trong cách chăm con. Từ giai đoạn thai kỳ chị đã tìm hiểu sách vở, tham khảo trên các diễn đàn nuôi con rồi quyết định chăm con khoa học để con khỏe, mẹ nhàn. Chị cho bé ngủ riêng từ lúc sinh, bé ngủ theo giờ giấc, tự ngủ nên chị rất nhàn.
Từ khi sinh con, chị Hà Anh cũng ít mua sắm, tất cả các chi tiêu hầu hết đều dành cho con, chồng chị cũng giảm ăn nhậu hát hò, sắm sửa vì tiết kiệm mà cũng là không có thời gian, khi đi làm về, anh thường phụ vợ chăm con.
Chị Anh mong rằng chia sẻ của chị sẽ giúp các bà mẹ sắp sinh hay có dự định sinh con chuẩn bị tâm lí, để khỏi bở ngỡ khi nuôi con lần đầu.
Khám phá thêm các kinh nghiệm làm mẹ và chăm sóc con tại: