Các mẹ nào có chung cảnh ngộ với mình không?


Mình sinh bé đã được gần 9 tháng rồi mà cơ thể thực sự thiếu tự tin quá. Mình không bị béo phì, cân nặng đã về trước khi sinh mà sao cái bụng cứ chình ình ra, mặc đầm nào hơi bó một xíu là xấu tệ hại. Thực sự chồng cũng không ý kiến gì nhiều, tuy nhiên, mặc đồ nào vào cũng thấy không hợp ý. Mua đồ rộng thì nhìn lại càng bi đát, cứ như có bầu đứa nữa :(


Đau khổ nhất là lựa đồ mặc ở nhà các mẹ ạ. Mùa đông này lại ra Bắc chào nhà ngoại. Mà mùa đông thì ôi thôi ở nhà cũng quần quần áo áo khéo thành mẹ gấu 100% quá.


Các mẹ chia sẻ thêm giúp mình lấy lại tự tin với. Người đẹp vì lụa. Đồ nào mặc bây giờ @_@