Tình hình là em đang có con mèo con được 17 tuần rồi. Hai vợ chồng cưới nhau được hơn 1 năm nhưng cả hai để bận nên tuần trăng mật cứ hoãn mãi nên 2 vợ chồng chưa đi chơi xa được với nhau ngày nào.


Hôm trước ông xã bảo bây giờ không đi, mai mốt sinh con rồi có con nhỏ làm sao đi được đâu nữa! Nên ổng rủ đi Đà Lạt mấy ngày.


Mún có kỷ niệm đẹp cho hai vợ chồng Với lại dạo này công việc ông xã căng thẳng nên cũng mún cho ổng đi chơi để khuây khoả và có kỷ niệm về thời son rỗi. Nhưng em thấy lo quá, vì em không khoẻ lắm mà đi xa lại sợ ảnh hưởng tới em bé nên chả dám đi.


Có mẹ nào có kinh nghiệm đi du lịch trong lúc có bầu ko? chỉ em với!