Cho bé về quê để học kỹ năng sống đang là trào lưu của nhiều người. Em thấy rất hay. Về quê ăn nhiều món đồng quê dân dã, rau, củ, quả, thịt… đều là những thực phẩm được trồng, nuôi trong vườn nhà. Về quê khám phá nhiều điều thú vị về cuộc sống. Bé chỉ biết đến con bò qua tranh ảnh cô giáo dạy, nhìn thấy con bò thật đang gặm cỏ, được nhìn thấy khu vườn rau, vườn cây ăn quả sum xuê cây trái, lại còn được trồng rau, hái quả. “


Về quê được hưởng không khí trong lành, biết thêm được bao điều mới mẻ khác với cuộc sống thành thị. Về quê học nhiều bài học về cuộc sống nông thôn vất vả, yên bình”.


Nói chung về quê rất là vui và học hỏi nhiều về kỹ năng sống cho bé. Nhưng mà các mẹ không có thời gian, cũng như kế hoạch để đưa con về quê. nếu có những tour cho bé về quê trong những ngày cuối tuần, để cả mẹ và con cùng relax và học hỏi từ nông thôn thế thì thật hay nhỉ? Em đang có ước mơ tổ chức những tuor như thế cho các mẹ và bé, nhưng không biết nên bắt đầu thực hiện từ đâu đây:))