Bé nhà mình cái gì cũng tuyệt, nhưng có một cái chưa tuyệt là cứ thích ngậm bình sữa trước khi ngủ.


Bé nhà mình gần 5 tuổi rồi mà không bỏ được bình sữa. Mình có đọc được trên mạng thấy bác sĩ nói rằng: Để trẻ bú bình trước khi ngủ sẽ làm hại đến răng và lợi. Nên mình có về tập cho bé uống sữa bằng ly, rồi đi súc miệng lại mới đi ngủ.


Bé cũng rất ngoan, nghe lời mẹ, nhưng sau khi uống sữa bằng ly xong bé không ngủ, nói rằng: "Không có bình sữa con không ngủ được". Bé nằm lăn qua lăn lại mặt mày nhăn nhó thấy tội. Mấy ngày liền bé mất ngủ, mặt hốc hác thấy thương ghê lắm.


Thế là mình lại cho bé bú bình lại. Chắc bé bị "ghiền" hay sao ấy chứ, bé vừa bú xong là lăn ra ngủ ngay, khỏe khoắn lại bình thường. Chỉ có điều đúng như chuyên gia nói, răng bé đang hỏng dần! Mình đang lo con gái mà súng răng chắc xấu dữ lắm đây!


Các mẹ và chuyên gia "Kỹ năng sống" ơi! Có cách nào giúp mình ko?