Mùa đông là mùa con hay bệnh vì đi học trên trường trên lớp lây bệnh từ bạn từ những bệnh ho, cảm hay đến cúm. Cứ mỗi lần con bệnh, con ho là mẹ mệt theo và khi con đau họng sáng nào con cũng đòi uống mật ong hay ngậm một muỗng mật ong cho thông cổ trước khi đi học. Giờ mẹ không nhớ mẹ học từ đâu nhưng mẹ cứ làm một hũ mật ong và chanh để trong nhà, sáng mẹ cho con ngậm và nuốt cái nước nhân nhẫn ấy vào rồi đi học thế là ổn. Năm vừa rồi hai con không hề nghỉ học vì bệnh và thầy hiệu trưởng đã khen ngợi hai con về attendance. Cách làm rất là đơn giản, chanh xanh cắt từng lát mỏng cứ một lớp chanh, một lớp mật ong xếp cho đến khi đầy hũ và để qua đêm nó sẽ ra nước juice nhân nhẫn cứ lấy cho con nuốt ngày nào cũng vậy cộng với việc một đứa một viên multi vitamin nữa là ổn thôi. Ngoài ra cũng cho con ăn thêm cam, nho , quít các món chua chứa C nên sức đề kháng của các con khá lên thấy rõ.


Một năm trôi qua nhanh quá, mẹ lại sắp sửa cho các con uống chanh mật ong vào cuối tháng 8 đây vì năm nay hai con tựu trường sớm. :Smiling: