Nhà nội mới xuất hiện thêm 2 thành viên mới, đó là 2 em mèo con: 1 em Tam thể và 1 em Vàng trắng. Lâu nay Mẹ tập hoài mà Gôn ko phát âm được tên con vật này nên Mẹ tức lắm. Khi 2 em mèo đã cứng cáp, Mẹ đem vào cho Gôn chơi. “Đối diện với người thật, việc thật” chắc Gôn sẽ tiếp thu nhanh hơn. Đúng như vậy, sau buổi chơi hôm đó, chỉ cần Mẹ hỏi” Con mèo kêu sao Gôn” là cu cậu ngoác miệng lên “meoo o o o ”. Ôi, nghe ngọt ơi là ngọt, ngọt còn hơn chính mèo thật kêu nữa.


Giờ Mẹ đang tìm 1 con chó vì Gôn vẫn chưa “sủa” gâu gâu như chó thật, mà toàn “ngao ngao” thôi.


Cu cậu rất hớn hở khi được ôm mèo:



Và đưa mèo đi chơi:




“Nghiên cứu” rất kỹ nhé



Kết thúc buổi học hôm đó, 2 em mèo cứ gặp Gôn là sợ chết khiếp. Vì sao lạ vậy ta?