Từ khi con được 7 tháng, bố rất thường chơi cùng con những trò chơi vận động như chơi nhong nhong, ú òa và giữ thăng bằng trên bụng bố. Mỗi lần chơi, con gái tỏ ra rất vui và hào hứng, bố hay ra khẩu lệnh :"con gái leo lên nằm trên cái nệm của bố nào!" (thật là là cái bụng bia của bố đấy:Smiling:). Con gái của mẹ thì thích giơ hai tay lên thật cao và giữ thăng băng trông giống như con chim cánh cụt bé xíu vậy. Trong lúc chơi thì bố hát và nói chuyện với con, chỉ cho con những bộ phận trên cơ thể và lặp đi lặp lại để con nhớ:Applause: Thỉnh thoảng bố nắm hai bài tay bé xíu của con và cho con nằm trên đầu gối bố, bố gập xuống và ngửa ra làm cho con rất thích thú, cười khanh khách mãi.:Laughing:


Nhìn cảnh này mẹ cảm thấy thật hạnh phúc. Mong cho con mau ăn chóng lớn, khôn lớn từng ngày và biết nhiều điều hơn nữa nha con gái Chiêu Nghi của mẹ!


Và những bức ảnh ngày đó::


Cám ơn BTC cuộc thi!:Rose:


Cám ơn các mẹ đã ghé thăm topic!:Rose: