Nhà có ông tướng non khó tính chẳng biết giống ai cm à. Mua đồ áo chê mẹ mua xấu k chịu mặc, về sau nịch nọt với mang đi mua cùng thì đã ok. Giờ đến khoản chăn ga gối đệm ông tướng non lại chê nốt, mua màu xanh màu xám k ưng, một hai cứ đòi phải có hình người nhện, hình doaremon thì mới chịu ngủ. E giờ sắp phát bực vì sự khó tính bướng bỉnh của ông con này rồi. Bình thường như thế e chở đi chọn đồ theo ý nhưng giờ đang dịch với bệnh như này thì đi sao đc. Các mẹ xem có ai gặp tình trạng như e k? Với lại giờ k biết mua online thì nên mua ở đâu đc cái mẹ nhỉ?