Hiện nay bất cứ vật dụng gì chúng ta đều có thể mua qua mạng được cả các mẹ ạ, vừa tiện lại vừa nhanh. Tuy nhiên độ chính xác của món hàng có giống như quảng cáo hay không thì... có trời mới biết được, đặc biệt là đối với mặt hàng quần áo.




Cũng một chiếc áo mà một bên áo vải lả lướt như tiên, một bên thì lép xẹp...




Váy như thế này thì choàng vào cổ còn được.




Nhìn vào là thấy khác nhau hoàn toàn rồi các mẹ ạ.




Là lỗi do áo hay là do người mặc đây :))




Này thì sành điệu...




Đầm mẫu ôm eo bây nhiêu, nhận hàng rồi thì thùng thình như thế này đây.




Đúng là khác một trời một vực mà.




Quần mẫu đẹp thế kia, hàng nhận rồi thì như cái giẻ lau luôn mọi người ạ.




Em chết vì cười mất thôi mọi người ạ :))




Em xin không có ý kiến với bộ đồ ngủ này.




Váy gì thế này...



webtretho


Tới phiên quần áo của các ông đây... Nằm trong bộ sưu tập thời trang luôn đấy nhé :))




Cũng hợp thời trang phết đấy ạ, haha.



webtretho


Chả khác gì cái áo mưa cả.




Đẹp rạng ngời luôn...




Một bên thì áo lụa tiểu thư đài cát, một bên thì chả khác nô tì trong cung cấm.



Đấy, mọi người thấy rồi đó, mua hàng online tiện thì tiện thật, nhưng mà độ chính xác thì rất khó đề kiểm chứng cho tới khi cầm tận tay, mà cầm tận tay rồi thì xem như là chuyện đã rồi, chả giải quyết được gì.



Chị em lưu ý nhé, dù hàng online có tốt cỡ nào, khuyến mãi, tặng quà hoành tráng lệ như thế nào thì cũng phải nên kiểm tra kỹ thông tin trước khi mua, kẻo mua về không dùng được, mất cả chì lẫn chài đấy mọi người ạ.