🥳🥳🤭" Anh ơi, em thấy VN mình giáo dục nhiều thứ chẳng cần, như học đạo hàm, tích phân...làm gì, cần gì cho làm nhà Kinh doanh...."

🌹Theo bạn thì sao!🤯🤯

🥰🥰Xin hỏi bạn 1 câu, bạn còn nhớ ngày này, tháng trước bạn đã ăn món gì lúc 9h sáng không? Nhớ sao được, nhớ Chết liền!

Vậy đó, mấy khi chúng ta ăn được thứ thực sự ngon và nhớ mãi...

Học những thứ căn bản hay nâng cao nào đó, ở 1 thời điểm là để chúng ta Trưởng thành.

Đôi khi, chúng ta Vô ơn với những thứ nhỏ bé xung quanh một cách cố tình hay vô thức.

Hãy trân trọng những gì ta học được.

🌹🌹🌹🌹Kết luận, Hãy học tất cả, từ thứ nhỏ nhất. Rồi bạn sẽ Trưởng thành!