Hiệu quả thật hay không thì từ từ bàn sau, nhưng câu đầu tiên tôi muốn nói là… phí của vừa thôi mấy chế, mua 200k hay 2 triệu thì cũng là tiền, tự dưng lôi ra đốt rồi lỡ nó đen xì xì, nứt vỡ các kiểu thì đem vứt hả? Có khác gì bật hộp quẹt đốt tiền đâu chời?
:-?Một khi đã đem ra đốt, thì các chế hãy xác định rằng sẽ chỉ có 2 khả năng sau xảy ra:
Cho nên, đường nào cũng thiệt. Mà chịu thiệt vậy để chi? Để biết được là đồ thật hay giả hả? Không dám, cách đốt lửa như vậy chỉ chắc chắn được một câu hỏi duy nhất về vật phẩm: có phải làm bằng nhựa dỏm hay không?
Tức là đốt lửa một phát, nó chảy nhão nhoẹt ra thì thôi còn đỡ - xác định được là bằng nhựa dỏm rồi. Còn mà nó chỉ cháy ra muội than đen thui, lau đi thấy không bị chảy nhão gì, hoặc bị nứt hoặc sao đó thì thôi tha hồ mà tiếc nhé, vì kiểu này thì với dân nghiệp dư, đâu biết được nó làm từ cái gì? Mà đốt cho đã rồi không lẽ giờ lại lôi ra đeo?
:oCho nên, cách sáng suốt nhất mà tui vẫn luôn luôn nói với tất cả khách hàng là nếu muốn biết chắc chắn, vui lòng đem ra trung tâm giám định nha. Phí từ 200k đến khoảng 1 triệu, tuỳ loại đá và số lượng, cara. Người ta giám định bằng máy, đo quang phổ phức tạp các kiểu, viên đá của mình được giữ nguyên vẹn, không tổn hại gì, nếu là thật vẫn có thể lôi ra đeo đẹp đẽ như xưa.
Hồi mới nghe nói cái vụ đốt này, tui cũng lôi mớ đá của tui ra đốt hết một mớ, giờ nghĩ lại thấy ngồ ngộ, mà cũng hên là do bán đá nên mới có cả mớ vậy mà đốt, còn mấy chế mua về 1-2 cái đeo cho mình, đeo cho người thân, đốt xong lại phải đi mua mới? Mua xong về đốt tiếp hở?
[-(Chắc dzui
:))