Say xe thì thế nào?


_____

1. Bịt khẩu trang, uống thuốc, ngửi vỏ cam, nhét vụn bánh mì vô lỗ mũi - thử đủ mọi cách mà "chị Huệ" vẫn tìm đến. Team say xe mãn tính lên tiếng cái để mình không thấy cô đơn nào!

2. Mình còn say điều hòa, say thang máy. Không những trên cạn say mà xuống nước đi thuyền, đi máy bay cũng say. Không phải ai cũng được như mình đâu.

3. Có 1 kiểu người chỉ cần ngửi mùi xe ô tô đã say. Nhiều lúc đang đi ngoài đường mà taxi hay xe buýt bất thình lình mở cửa là muốn xỉu tại chỗ.

4. Đã không dưới 5 lần vì quá say xe nên mình ngủ luôn 1 mạch, xe chạy qua nhà từ hồi nào không hay. Thế là lại phải alo bố mẹ ơi cứu con...

5. Ai chưa say xe 1 lần thì chắc không hiểu được cái cảm giác mà mật xanh mật vàng, dạ dày ruột non nó cứ "liên hoan" trong bụng chỉ trực trào dâng ra ngoài qua miệng thôi.

6. Thà đi xe máy chịu nắng 1 chút còn đỡ hơn phải đi ô tô. Sau này nếu thành tỷ phú tớ sẽ mua trực thăng, phi thuyền chứ không mua ô tô đâu.

7. Mình chính là thánh say xe đây các bạn. Tối đói bụng chạy xe đi mua tô hủ tiếu, về gần tới nhà gặp ngay xe 29 chỗ sang đường. Mình đứng ngay sau nó. Lúc ấy nôn nao rồi, về ăn được mấy miếng hủ tiếu là "cho ra" luôn.

8. Luôn là đứa từ chối mọi cuộc chơi khi vừa nghe tới cụm từ "phải đi bằng ô tô".

9. Trước mình cũng say vật lên vật xuống nhưng đi buýt đã tôi luyện mình đến mức thượng thừa. Đảm bảo sau 4 năm Đại học ở HN kiểu gì cũng chữa được bệnh say xe.