Nhanh thật, đã cuối tháng 9 sắp hết năm rồi. Các mom hoàn thành được mấy phần mục tiêu đầu năm? E thì đang cho con học trường quốc tế, tốn kém kinh, chả để ra được mấy đồng. Haizz. Nhưng vẫn muốn con được học trong môi trường tốt nhất, sau này e cũng muốn để nó hết 12 thì đi du học. Sẽ động viên con cố gắng đạt lấy cái học bổng nhưng mà k được thì cx phải cố tạo điều kiện cho con, có mua gì thì dùng thẻ thanh toán quốc tế. Mà thu nhập 2 vợ chồng trừ chi tiêu chả còn mấy. Nghĩ mà buồn. Mình thấy 1 kinh nghiệm trong chi tiếu là khi không thể kiếm được nhiều hơn thì cần làm việc ngược lại là cắt giảm chi.


Các mom cùng chia sẻ đi ạ.