Chắc hẳn trong mỗi chúng ta, ai cũng đã từng hơn 1 lần nếm trải cảm giác “nước sôi lửa bỏng” khi kỳ thi đến gần. Nếu không phải là ôn thi đại học, tốt nghiệp thì sẽ là thi học kỳ, chuyển cấp.
Thời xưa đi học thì ít bị phân tán tư tưởng hơn, việc giải trí cùng lắm là đọc truyện, xem tivi, đi chơi với nhau. Còn giờ học sinh đi học thì có biết bao nhiêu là cái hay ho, nào là facebook, chat chit, tâm sự tuổi mới lớn. Rồi thì phải nghe nhạc, phải xem tin về thần tượng K-pop của mình. Vậy ôn tập thế nào cho tốt đây, nhất là đối với teen lớp 12, chỉ còn 1 khoảng thời gian ngắn ngủi là phải bước chân vào kì thi tốt nghiệp và xét tuyển đại học?





Với những “ý tưởng” học đại loại như: lên kế hoạch ôn tập, làm đề cương, học nhóm hay dạy sớm học bài thì có lẽ ai cũng từng thử qua rồi. Nhưng không bằng cách này thì cách khác, thực tế ôn thi luôn “một trời một vực” so với lúc chúng ta tưởng tượng, điều này có lẽ các teen – những người còn đang ở độ tuổi “ham chơi” là hiểu rõ nhất.





Nếu là lên kế hoạch tự ôn tập 1 mình, có lẽ sẽ là rất khó để từ chối những lời rủ rê chơi bời từ cậu bạn thân; nếu việc học nhóm khiến chúng ta cảm thấy có nhiều động lực để ôn tập hơn, hãy cẩn thận đừng biến buổi học nhóm thành một buổi “party” đúng nghĩa nhé!


Hay nếu quyết tâm học ôn thi trực tuyến, phải hạ quyết tâm cực lớn để nói không với facebook, điện thoại, phim ảnh… để tập trung vào bài giảng, đừng vừa bật clip giảng bài Pen C của thầy giáo, vừa bật facebook để xem " new feed" nhé
:)).









Dù thế nào, chắc hẳn ngoài những kí ức đẹp với bạn bè, thầy cô, những trò chơi nghịch ngợm khó đỡ thì kỉ niệm những buổi ôn thi, kiểm tra chắc sẽ luôn là điều khiến mình nhớ về
thời học sinh " nhất quỷ nhì ma".


Còn các mẹ thì nhớ nhất kỉ niệm gì, kinh nghiệm ôn thi như thế nào? Cùng chia sẻ nhé
;;)