Bài viết dành cho các mẹ hay quên như em.


Từ ngày sinh bé Thỏ, em đãng trí hẳn ây ạ. Không biết các mẹ có như em không, đến nỗi chìa khóa nhà mang theo người cứ phải mấy cái, chìa khóa xe dự phòng cũng đưa chồng giữ bên mình. Phòng khi quên hay mất còn có mà dùng.


Nói đến vụ tiền điện, từ ngày mà Hà Nội không thu tiền tận nhà nữa, nhà em phải phân công nhau mỗi tháng một người đi nộp. Mà nhiều khi bận cũng quên, gửi giấy cảnh cáo mấy lần rooif:)) Cơ mà cũng phải chịu chứ biết sao. May mà chưa bị cắt điện, chứ con bạn em nhà nó bị cắt luôn 1 đêm cũng vì ko quên nộp tiền.


Rồi ai mách nó nộp tiền điện online, bọn em cũng hí hửng dùng, nhiều chị cũng biết đến cái này hết rồi 8-}. Cũng tiện hẳn lên, vợ chồng em bớt cãi nhau vì khoản tiền điện hẳn. Nếu mà vẫn sợ đãng trí như em thì các chị có thể đặt lịch thanh toán đấy ạ. Đến hạn nộp là có thông báo thôi. Em là em ưng cái bụng lắm.