Em chào cả nhà ạ.Đầu đuôi là thế này, anh trai em được một bà tình cờ ngang qua đường xem bói cho,bà ấy phán 3 việc thì 2 việc chuẩn rồi ạ, còn việc thì 3 , bà ấy bảo rằng tháng 11, 12 âm năm nay ấy ạ, em sẽ bị mổ về bệnh phụ khoa.Em cũng chẳng hiểu là bệnh gì khi mà em chưa lấy chồng ( em 25 tuổi, con rắn ạ). Cũng bán tín bán nghi nên em định mua cái bảo hiểm cho chắc ăn, mà chưa biết là nên mua bảo hiểm loại nào.Trước đây có quen một chị bán bảo hiểm nhưng mà em sợ nhất là cái khoản khi làm hợp đồng thì cứ tick vào ô chả có bệnh trước ( mà mình bình thường thế này ai biết là có bệnh gì đâu ) đến khi đùng một cái đi mổ xẻ lại bảo bệnh này có trước nên không bồi thường,lúc ấy thì đúng là chỉ có té ngửa. Nay em viết bài này mong các chị có kinh nghiệm về mua bảo hiểm chia sẻ cùng em với ạ. Em chỉ mua cho mình em thôi, loại phi nhân thọ ( năm 1 ấy ạ) và mức phí tầm 2=> 3 tr thui ạ.Em cám ơn cả nhà!