Chúng ta hay đi các nước như Thailand - Campuchia - Singapore hay Ấn Độ và không ít người thấy nhữngcửa hàng hay nhà hàng ở các nước thờ một vị thần Voi ngồi, vậy có ai tò mò vị Thần đó là gì không ?


Mở đầu cho chuyên mục vài mẩu chuyện Tâm Linh mình xin chia sẻ về vị Thần này.


Ganesha: Chúa tể của sự thành công


Ganesha đã trở thành một trong những hình tượng cao quí và gần gũi nhất trong niềm tin, tôn thờ của tất cả giáo đồ Ấn Độ giáo. Điều này không chỉ cho thấy tầm quan trọng của Ganesha, mà còn cho ta thấy ngài là vị thần luôn giúp đỡ và hiện diện đầu tiên trong tâm trí của người dân.


Truyền thuyết kể rằng ngài là con trai của thần Shiva và Parvati, Ganesha có hình dạng một con voi với một cái vòi cong và đôi tai lớn, phần dưới là một cơ thể có cái bụng rất lớn của một con người. Ngài là chúa của sự thành công, vượt qua cái xấu và sự trở ngại. Ngài cũng được tôn thờ như vị thần tượng trưng cho sự giáo dục, trí tuệ, kiến thức và giàu có. Trong thực tế, Ganesha là một trong năm vị thần của Hindu giáo (Brahma, Vishnu, Shiva và Durga) được tôn vinh trong các lễ Puja Panchayatana.


webtretho


Ganesha đầu voi tượng trưng cho linh hồn, cơ thể con người của ông biểu trưng cho sự tồn tại của con người trần thế. Tư thế người có đầu voi biểu thị trí tuệ và thân đại diện cho Om, biểu tượng âm thanh của vũ trụ. Trong tay phải phía trên của Ganesha giữ một dùi cui, giúp ông đẩy nhân loại tiến trên con đường đời và loại bỏ những trở ngại trong cuộc sống. Các dây tơ hồng trong tay trái của Ganesha là một vật để nhẹ nhàng thực hiện và nắm vượt qua cả những khó khăn.


Cái ngà voi bị gãy và Ganesha giữ như một cây bút trong tay dưới, bên phải của ông là một biểu tượng của sự hy sinh, mà ông đã phá vỡ để viết các Mahabharata (là một tác phẩm sử thi bằng tiếng Phạn vĩ đại nhất của Ấn Độ cổ đại). Cuốn Kinh Mân Côi trong tay khác của ông cho thấy rằng việc theo đuổi các kiến thức cần được liên tục. Dĩa bánh ngọt (ladoo) ông cầm chỉ ra rằng phải khám phá ra sự ngọt ngào của thế giới tâm linh Ấn Độ giáo. Con rắn chạy vòng eo của ông đại diện cho sức mạnh và quyền lực. Và rất khiêm tốn khi dưới chân ông là một con chuột, tượng trưng cho tất cả các sinh vật thấp hèn. Điều này cho thấy sự bác ái của ông, không phân biệt giai cấp sang hèn.


Truyền Thuyết về cái đầu voi của Ganesha


Câu chuyện về sự ra đời của vị thần này, như mô tả trong Shiva Purana, ghi như thế này: Khi nữ thần Parvati, trong khi tắm, tạo ra một cậu bé ra khỏi bụi bẩn của cơ thể mình và giao cho anh nhiệm vụ canh gác các lối vào phòng tắm của mình . Khi Shiva, chồng cô trở về, ông ngạc nhiên khi thấy một người lạ ngăn ông đi vào, và ông đã chém rớt đầu của cậu bé trong cơn giận dữ. Parvati vô cùng đau buồn vị chuyện này, để xoa dịu vợ mình, Shiva đã cử ra đội binh của mình (gana) để đi lấy đầu của bất kỳ người nào ngủ mặt đối về phương bắc. Các thuộc hạ của ông tìm thấy một con voi đang ngủ với tư thế đó và đầu của nó bị cắt đứt, sau đó được đem về gắn vào cơ thể của cậu bé. Shiva phục hồi cuộc sống cho cậu và cho ông ta trở thành thủ lĩnh (Pati) của quân đội mình. Vì vậy ông có tên gọi là 'Ganapati. Shiva còn ban lợi lộc cho tất cả những ai cầu khấn và thờ cúng Ganesha khi làm bất kỳ một công việc kinh doanh nào.


Tuy nhiên, có một câu chuyện khác ít phổ biến hơn, được tìm thấy trong Brahma Vaivarta Purana. Shiva đã thuyết phục Parvati trong một năm để sinh con cho ông. Khi con trai của Shiva và Parvati được sinh ra, thì tất cả các vị thần đều đến để chúc mừng. Thần Shani, con trai của Surya (Thần Mặt Trời), cũng có mặt nhưng ông từ chối nhìn vào đứa trẻ. Parvati thấy lạ nên mới hỏi lý do, và Shani trả lời rằng ông nhìn vào em bé sẽ gây hại cho trẻ sơ sinh. Tuy nhiên, khi Shiva nhất quyết muốn kiểm chứng điều đó và khi thần Shani nhìn vào đứa bé thì đầu của đứa bé liền bị đứt ra, rất nhiều vị thần có mặt ở đó đều rất hoảng hốt và than khóc, thần Shiva liền nhanh chóng chạy ra bờ sông Pushpabhadra và tìm một cái đầu của con voi con mang về để gắn vào và hồi sinh cho con trai của ông.


Ganesh Chaturthi


Các tín đồ của Ganesha được gọi là 'Ganapatyas', và lễ hội để chào mừng và tôn vinh ông được gọi là Ganesh Chaturthi.


Theo Vatphamtamlinh Facebook