webtretho



webtretho


Gì chứ nước rửa chén thì ko thể thiếu trong bếp rồi. Em thì sợ hư da tay lắm nên cứ đổi nước rửa chén xoành xoạch, loại nào sạch dầu mỡ nhưng có hóa chất là em vứt, loại nào xài ko nhớt tay nhưng chén dĩa rửa xong nhớt nhớt em cũng vứt. Ko phải em khó tính gì đâu, tại em nghĩ cái mùi nước rửa chén nó bám rất dai trên bát đĩa nên ăn cơm mà có mùi thì sợ chết. Bữa đi siêu thị được phát mẫu thử Sunlight Thiên nhiên loại nước màu trắng (nhìn thấy lạ thiệt), về thử rồi thấy “hợp cạ” nên mua chai lớn dùng luôn chứ. Em review về “trợ thủ” này tí nhé:



- Mùi hương nghe hơi nhẹ nên cảm giác rất thiên nhiên và an toàn, rửa xong tay ko bị nhớt như các nước rửa chén khác mà cũng ko rít quá nên ko khô



- sp mới này 100% thiên nhiên nên chả sợ hóa chất gì cả vì từ chanh, muối khoáng và trà trắng nhập khẩu từ Mỹ luôn



- sạch nhanh mà ko cần dùng sức cọ rửa mạnh, sử dụng được cho chén dĩa của con nít nên thích lắm. Mà có điều giá chỉ nhỉnh hơn các loại bt tí (chai 750g 28k á) nhưng lại đậm đặc nên ko thấy hao, so ra cũng vô đó.



Bữa nay siêu thị bán rồi mẹ nào thử chưa xác nhận xem em nói đúng ko nhé. Hình như cũng đang phát mẫu thử á, mấy mẹ dùng đi, đảm bảo thích như em thì vào share với em, hehe.



http://static.webtretho.com/images/sales/2014/loan.bui/sunlight.jpg