Năm mới an nhiên nhé cả nhà. Tết vừa rồi mọi người có đi đâu chơi không ạ? Cả năm trốn dịch nên em cũng không dám đi đâu, tranh thủ mấy ngày nghỉ tết em và đám bạn đã làm chuyến vi vu Đà Lạt nè cả nhà, mặc dù người khá đông vì ngày tết mà, nhưng với 1 con người có niềm iu bất tận với Đà lạt như em thì vẫn thích lắm :)) , ngoài việc được cảm nhận không khí se se lạnh của đà lạt, món ăn ngon thì em còn săn được bộ ảnh cực chất nữa :)) 


Bí quyết để có bộ ảnh đep ngoài trang phục thì nụ cười là điểm nhấn nhé cả nhà, mình thấy hàm răng trắng chắc khoẻ có thể cân được cả bức hình luôn ấy. 


Hội mê xê dịch nhất định đừng bỏ qua máy tăm nước Panasonic EW-DJ10 này nhé. Máy bé màu xanh min cực  xinh, xếp gọn tha hồ nhét vô balô, lại xài pin nữa cực tiện luôn, đi đâu cũng có thể mang theo, cứ ăn uống xong thì vệ sinh răng, vừa giúp bảo vệ răng, vừa giúp mình tự tin hơn. 

hình ảnh