Em đọc được môt bài báo nước ngoài về những lợi ích của việc lấy chồng muộn. Đúng ngay vấn đề của mình. Thấy bạn bè ngày nào cũng post Fb hình cưới hỏi, con cái đôi khi cũng hơi nhột. Nhưng đọc thì thấy quyết định của mình chẳng có vấn đề gì mà lại còn đi đúng với "thời đại" :P. Em trích một vài điều bài báo có nói nhé, Nó như thế này:


việc lấy chồng muộn giúp phụ nữ:


-Trưởng thành hơn:


" Trì hoãn việc kết hôn, chúng ta có cơ hội để trải nghiệm cuộc sống, va vấp đủ mọi sai trái, và từ đó rút ra bài học cho chính bản thân mình"


Quá Đúng! Năm em 21 tuổi, em từng có 1 tình yêu đẹp như mơ với bạn cùng lớp ĐH, xác định ra trường cưới bất kể có tìm được việc làm hay chưa (yêu quá mà ). Nhưng rồi cậu bạn ấy ham vui nên khiến em buồn nhiều, cãi nhau suốt, quen nhau được 2 năm ngày nào cũng gặp ngày nào cũng nhắn tin liên tục, rồi đùng một phát em bị cắm sừng . Phải nói em đã khóc hết nước mắt cho mối tình đầu này. Nhưng giờ nghĩ lại thấy thật nhảm :-S



Hiện tại bạn trai mới của em (cũng 4 năm rồi) lại khác, hơi khô khan chút nhưng trách nhiệm, nghề nghiệp ổn định, còn cậu bạn kia giờ vẫn lông bông, ngày trước cậu ấy mê game quá bỏ học ĐH còn bây giờ làm gì chẳng rõ. Đúng là trong cái rủi có cái may.



- Không bị sốc khi đã cưới


Nói chung là thời gian "chuẩn bị tinh thần" từ rất lâu, cả hai cũng quen nhau gần 4 năm rồi nên có cưới về cũng không bị sốc. Nhớ chuyện con bạn vừa học xong lớp 12 đã cưới, năm 25 tuổi đi đám cưới 1 người bạn khác thấy nó đã 2 con, đứa lớn đã 5 6 tuổi. Nhưng chẳng may là bạn em cũng thôi chồng vì không thể sống chung được. Chồng bạn em chả làm gì cả, suốt ngày ở nhà chơi game online, 2 đứa con đem về bên ngoại nuôi. Nghe cũng buồn cho bạn chứ.


- Lựa được người tốt nhất


Cũng phải nói là em cũng may mắn nên sau mối tình đầu em tìm được ngay mối tình thứ 2 (kéo dài đến nay), và anh ấy là một người tốt, biết nghĩ xa và đã có sự nghiệp. Nếu ko có chia tay tình đầu, thì làm sao em biết trên đời còn 1 người khác thương em nhiều đến thế chứ.8-|



- Biết chăm sóc bản thân


Em thấy những người lấy chồng muộn thường biết cách chăm chút bản thân mình hơn, vì họ có thời gian dành cho bản thân. Cả em cũng vậy, luôn trong tâm thế "sắp già rồi" nên lúc nào cũng biết giữ da, giữ dáng, chịu khó tập thể dục, make up này kia... Người yêu của em nói, một trong những điểm khiến anh ấy yêu em được lâu đến vậy là vì đi bên em lúc nào anh ấy cũng thấy tự hào, vì em biết chăm chút ko quá xuề xòa, đi với bạn anh ấy có vẻ em nhìn trẻ nhất nên em thích :3



- Có một đám cưới hoàn hảo


Đây là cái lợi của chuyên gia đi đám cưới :DSau vài chục cái đám cưới của bạn bè người thân, em đã có 1 bụng các kinh nghiệm này kia, nhất quyết đám cưới mình không được sơ suất.



- Trang bị cho mình nhiều hành trang (vật chất lẫn tinh thần) cần thiết khi về nhà chồng


Em 27 tuổi rồi nhưng em thấy tính mình vẫn rất trẻ con, vô tư, không suy nghĩ nhiều, vì cuộc sống của em không gặp quá nhiều thử thách, sống trong gia đình hạnh phúc mọi người hòa thuận... Bởi vậy muốn làm vợ, làm mẹ, em e em cần phải học rất nhiều (vẫn đang học), từ khoản nấu ăn, cho đến khoản cư xử, rồi một vốn kiến thức nhất định để sau này có connó hỏi gì thì còn biết trả lời, lại không bị bố mẹ chồng mắng.


Ba mẹ em cũng kết hôn muộn nhưng gia đình khá hòa thuận và cũng ko thiếu thốn, có lẽ vậy em luôn xem đó là tấm gương.


Đi làm thì cả 2 cũng có chút tiết kiệm. Giờ cả hai đứa tự tổ chức lễ cưới mà không cần phải nhờ gia đình cũng được, nên có muộn tí nhưng em vẫn thấy vui. thoải mái. hi hi