các mẹ bây giờ nên tranh thủ đi làm lấy mấy cái thẻ tín dụng mà dùng đi, sướng lắm, tiêu trước trả sau, đ miua hàng trong siêu thị hay trung tâm thương mại chỉ cần cà thẻ, đầu tháng khôgn có lươgn cũng cà thẻ được, cuối tháng sẽ được gửi 1 bảng kê khai chi tiết khoản chi về tận nhà, 15 ngày sau mới phải trả tiền, không mất lãi, thích vô cùng, bây giờ em mới biết tại sao bọn tây đứa nào cũng ôm lấy mấy cái thẻ vào người :cool:


em mới làm cái thẻ ANZ được 3 tháng nè, đi mua cái ti vi 42 inch mà trả 1 cục thì toát mồ hôi hột, thế là nhớ ra mình có cái thẻ, em gọi điện 1 phát, cà thẻ mang ti vi về, nhưng mà tiền mua ti vi thì mình trả góp hàng tháng cho ngân hàng, mấ tcó 1%/tháng mà ở big C mua trả góp là 2.8%, xem chán chê rồi mới phải trả tiền, hehe.