Dạo gần đây đọc được các bài báo King fucoidan lừa đảo em cũng khá hoang mang. Nhưng sau khi được các bác sĩ ở viện K Tân triều đưa ra lời khuyên cũng như dựa vào kết quả bệnh của bố. Em quyết định chia sẻ của chuyện của gia đình em.
Hình ảnh kết quả khám của bố em, giờ cầm nó trên tay mà em vẫn ám ảnh cảm giác lúc đó
Toa hóa trị đầu tiên, bố em không thể ăn ngủ được, tiểu cầu xuống thấp, người mệt lả, ăn vào là ói,.. cảm giác rất đau yếu và suy kiệt. Đến tháng giữa năm 2021, sau 2 đợt hóa trị, bố em sụt mất 8 kí, cơ thể yếu ớt, miệng thì bị lở hết nên không ăn được gì, đại tiện khó rồi ban đem lại bị mất ngủ. Nhiều lúc bố tâm sự hay là không điều trị nữa và bỏ về rồi mặc nó ra sao thì ra. Đây thật sự là khoảng thời gian khó khăn cho cả bố và gia đình….