Số e nuôi con vất vả các chị ạ. Suốt ngày ốm đau, ăn thì lười rồi táo bón triền miên nữa chứ. Cứ vài ba ngày con mới đi 1 lần, lúc nào đi cũng rặn nhìn đến khổ. 2 tuổi rồi mà có gần 9kg. Nhìn con còi cọc đã sốt hết ruột gan rồi thế mà mẹ ck e suốt ngày mở miệng ra là cháu nhà người ta thế này, cháu nhà người ta tế kia. Nghe mà não hết cả lòng mề... Ai là chả muốn nuôi con khỏe mạnh mập mạp cơ chứ nhưng ko hiểu sao e càng chăm thì lại càng ốm, càng chăm thì lại càng táo mới khổ chứ. Kinh qua đủ các loại sản phẩm chữa táo bón mà ko ăn thua, mới đây e có tìm hiểu thấy loại men vi sinh dạng thạch Bifido của Nhật này bảo chữa táo bón tốt lắm, lại còn giúp trẻ hấp thu tốt, tăng cân nữa mà thực tế thì chưa biết sao. mẹ nào cho con dùng loại men vi sinh này rồi cho em ít nhận xét vs, nó có hiệu quả như lời đồn ko ạ?