Hôm qua trong 1 topic, có bạn đưa ra ý kiến là hàng mỹ phẩm gửi về VN dưới 100 usd và nhỏ gọn thì không bị đóng thuế, bạn này có OX là người nước ngoài. Một bạn khác cũng có OX sống ở nước ngoài lại khẳng định mỹ phẩm trên 60 usd là phải đóng thuế, quần áo trên 1T là cũng bị làm khó dễ phải gửi trả lại.


:Thinking:


Bản thân mình cũng nhờ người nhà gửi đồ về vài lần, thường là các hộp này nhỏ gọn chừng 20cm x 30cm x 20cm, có khi là mỹ phẩm (foudation, phấn, nước hoa) có khi linh tinh khác và trị giá hơn 100 usd. Mình thấy bưu điện đưa giấy mời, mình đến lãnh, chỉ vậy thôi không gì khác. Bên người nhà cũng chỉ đóng gói gửi về phí bưu phẩm thông thường, sau 1 tuần là mình nhận được.


Có lần bạn mình gửi cafe late - món ruột của mình, thì hải quan khui ra xem thử, chắc kiểm tra xem có bột trắng trong đó không? Nhưng họ cũng chỉ khui 1 trong 4 hũ thôi. Lúc nhận thấy họ ghi rõ tình trạng kiểm tra hàng nên mở ra thấy bị khui mình cũng không bực gì.


Phải chăng hải quan SG dễ chịu hơn mấy nơi khác?