tết năm sau nhà chồng bắt về quê, mà gia đình em kinh tế eo hẹp, nên ko biết có nên đi máy bay ko. Ông bà ngoại thì lo cho nhà đầy đủ cả nhưng ko thích bên nội (toàn lợi dụng)nên ko cho tiền về. Đi xe khách thì ko dám vì năm sau bé nhà có gần 2 tuổi, mà ở đây với ông bà ngoại sung sướng lo đủ cả, đi xe nhồi nhét tội bé lắm, mà lại đi hết gần 2 ngày, đi về coi như 4 ngày, tết bên nội bắt ở lại thêm 1 tuần nữa thì mất cả nửa tháng, làm ăn quái gì dc nữa. Ko biết giá vé tết thế nào nữa. Xem trên eline thì toàn là 5tr/1 chiều. Đồng lương công nhân chả thấm đâu, bên nội miệng cứ bảo là về đi tiền để bên nội lo, mà tới lúc túng thiếu mở miệng ra xin là nghe chửi. Còn dặn trước là về phả mua quà cáp. Chắc em điên mất thôi.