Lần trước rõ ràng đã mở topíc mới mà tìm mãi không thấy đâu.


Chuyển sang topíc mới, sẽ có nhiều bài mới shock hơn, hay hơn, ly kỳ hơn, sát thực hơn. Thế mới là 1 thế giới tâm linh ma quỷ mờ ảm :D,


Để mở màn, tớ kể chuyện có thật:


- Chuyện đầu tiên là chuyện của chị bạn ở sài gòn ra, tớ book cho chị khách sạn ở trên hàng hòm, ở hàng hòm có 2 cái lucky hotel, bác nào không để ý lại tưởng là 1, nhưng thưc ra là 2. Chỉ khác nhau: 1 cái là lucky star, 1 cái chỉ là Lucky không, bác bạn vô nhàm vào lucky star :D, hôm đó mình ở sg không ở HN, trước khi ra cũng quên contact với nhau nên ko báo bà ý là đặt ở lucky. Lúc ra gọi điện thoại hỏi mình ko được, bà vô luôn Lucky star.


Ngủ ở đó được 1 tối, thì sang hôm sau đi thẳng không quay trở lại. Bà nói, vào đó biết ngay là bất bình thường (bà này có cảm giác rất tốt về cái gì đó không ổn). Đêm bà nằm ngủ, tắt đèn, chuẩn bị ngủ thì cứ có tiếng lục cục ở cái bàn phấn, bà bật dậy bật đèn, ngó quanh quẩn, mở tung hết các thứ ra xem có gì không, không có. Lại vào ngủ, lại tiếng lục cục ở bàn phấn lần 2. bà ý lại bất dậy, cho tới lần thứ 5 bà ko chịu nổi nữa, thốt câu "làm gì thì làm nha, để cho người ta ngủ. Giêruma ơi (bà này theo đạo). Chỉ sau câu nói đó, tự nhiên mọi cái im bặt. Sáng sớm hôm sau, bà ý trả phòng rồi biến khỏi đó luôn :D. Chiều về sài gòn, bà ý gọi cho mình tua 1 hồi, bảo sau mang đồ trừ tà đi cho nó 1 trận, sợ quá chừng :D.


- Chuyện thứ 2. Ở quê, nhà ông thông gia với bà ngoại mình, khu đất đó khí âm nặng hơn khí dương, ngày nào cứ đến đêm là có tiếng gõ cửa ở ngoài, gõ hoài cho tới khi nào có người ra mở cửa, cứ như thế nhà ông thông gia bị tra tấn khoảng 2 tháng liền. Không chịu nổi, phải mời thầy về trấn yểm, sau khi trấn, mọi cái chấm dứt.


Gặp ma lần I


http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=34466


Gặp ma lần II


http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=189159