Em đang ngồi ở sân bay đây! Chuyến bay em đặt vé đã cất cánh được 20 phút rồi mà em vẫn chưa hết bực mình các chị ạ.


Em không hề đến muộn giờ check in như VNAIRLINES quy kết đâu. Khi em đến thì có một chị chạy vào sau em tay bế con nhỏ nên em nhường chị ấy check in trước và cứ ung dung đứng chờ (em không thông báo cho nhân viên giờ em đến). Đến khi họ làm thủ tục cho 2 mẹ con kia gần xong mới thấy em đứng đó nên hỏi và thông báo là em đã too late! Lúc họ hỏi thì mới qua giờ check in 5 phút, trong khi em đứng đó cả chục phút rồi!


Bây giờ em đang chán chả buồn đổi vé đây!


:((