- Mấy nay nghe râm rang vụ anh Hoa Sen chuẩn bị khởi công 1 nhà máy thép ở Cà Ná, bà con dậy sóng xôn xao đồn rằng liệu có phải là Formosa thứ 2 phá hoại đất nước mình? Nhìn vào từng cái Comment trên facebook và trên các diễn đàn cũng có thể thấy phần bỏ phiếu không xây dựng đang chiếm số đông, tuy nhiên bản thân mình nghĩ thế này:



1. Lý do bác Vũ - Hoa Sen đưa ra là vì hiện nay Việt Nam đang nhập siêu thép hàng tỷ USD, năm 2015 nhập 18tr tấn thép trong khi xuất khẩu chỉ có 3tr. Bên cạnh đó hiện nay trên thị trường VN toàn nhập khẩu thép Trung Quốc, nếu không có biện pháp để tự chủ trong việc nhập khẩu thép thì chỉ vài năm nữa thôi chúng ta sẽ bị “đô hộ” về thép.



2. Nếu có xảy ra ảnh hưởng đến môi trường thì bác ấy dám tuyên bố trước cơ quan báo chí là sẽ đóng cửa ngay và luôn.



http://dantri.com.vn/kinh-doanh/ong-le-phuoc-vu-neu-du-an-gay-o-nhiem-chung-toi-se-tu-dong-cua-nha-may-20160905063713321.htm




webtretho



webtretho



webtretho



webtretho




3. Ngẫm lại thì cái lí do 1 thật sự là đúng. Sắp tới Việt Nam sẽ gia nhập TPP, điều này đồng nghĩa với việc rất nhiều thương hiệu ngoại ồ ạt vào Việt Nam, nếu nhà nước không có chính sách hỗ trợ đúng đắn thì chắc các doanh nghiệp Việt cũng dễ tèo vì tâm lí sính hàng ngoại của dân xứ mình. Người Việt mình dạo này lạ lắm, đúng cái gì liên quan đến môi trường hoặc đến đồ ăn, họ dù chưa rõ đầu đuôi thế nào cũng bay vào chửi trước đã, thằng nào không chửi hoặc bênh vực thì 100% là dư luận viên. Họ quên rằng, đất nước này cần công nghiệp hóa để phát triển và những dự án này, không chóng thì chầy, không phải ông Hoa Sen làm thì cũng là ông A, ông B nào đó (có thể là trong nước hoặc ngoài nước) nào đó làm thôi. Cái vấn đề của Formosa lúc trước theo mình nghĩ thì là do quá trình làm việc, các bác ở trển chẳng thèm lo kiểm soát môi trường nên mới xảy ra cái vụ này, chứ nếu không thì cũng chả bố con thằng nào nhớ đến rằng có 1 cái nhà máy thép ngoài Hà Tĩnh tên Formosa.


4. Hoa Sen dù sao cũng là doanh nghiệp lớn của xứ mình, nếu họ có xây dựng được 1 nhà máy giúp ích cho nền công nghiệp của mình thì để họ xây, vừa tạo được công ăn việc làm cho cả mớ người cũng là tốt, chủ yếu là mấy bác hãy sát sao kiểm soát thế là cả làng đều vui.


5. Đây không phải là nhà máy duy nhất của Việt Nam, thiết nghĩ trước những sai lầm của Formosa cũng là một bài học báo trước cho Hoa Sen rút kinh nghiệm và hoàn thiện dự án của mình tốt hơn. Tôi thắc mắc với cách suy nghĩ của nhiều người khi họ hồ nghi về dự án của Bác Vũ,với những câu hỏi ngây ngô lấy đâu ra nguồn vốn khổng lồ vậy? sản xuất dư thừa nhiều ra để làm gì? tiếp tục nhập của Trung Quốc cho đỡ gây ô nhiễm? Tôi nghĩ những vấn đề này chúng ta không nên bàn cãi nhiều, vì doanh nghiệp họ xây dựng dĩ nhiên sẽ có định hướng lâu dài, đâu ai rảnh xây ra để gây ô nhiễm môi trường rồi không tiêu thụ được rồi đi đóng cửa nhà máy …


Chí ít bản thân mình cũng muốn một lần thử trao niềm tin cho doanh nghiệp Việt để họ có sân chơi mà chứng tỏ và để rèn chân rèn tay mà chống chọi với các doanh nghiệp đa quốc gia sắp ào ạt tiến vào.


Đúng là làm thép hay làm bất kì ngành công nghiệp nào thì vấn đề chất thải và môi trường cũng là nan giải. Đúng là có nhiều người bảo bác Vũ có tính chất con buôn hơn là làm kinh doanh, nhưng tui thiết nghĩ rằng con buôn sẽ biết cách giữ vững nguồn khai thác tiền của mình nên họ sẽ biết cách bảo vệ nó (ở đây là môi trường) để có thể khai thác dài lâu, quan trọng hơn đây là một doanh nghiệp Việt Nam, nếu có sai phạm sẽ bị xử lý theo luật pháp VN chứ không phải như với doanh nghiệp quốc tế lách được luật VN nhờ có luật quốc tế trợ giúp. Và nếu tất cả đều xấu, thì chắc giờ người ta đã đồng loạt loại bỏ các dự án công ngiệp lớn mất rồi. Có tham vọng đầu tư mới có phát triển. Muốn được như Singapore như Hàn như Nhật mà đưa cái dự án nào ra cũng "quan ngại sâu sắc" thay vì tìm cách giải quyết vấn đề thì còn phát triển được gì nữa. Vậy ha, cho nhau 1 cơ hội đi các mẹ các bố à.