Hôm nay tình cờ xem được một vài bộ sưu tập của NTK trẻ Văn Thành Công, bỗng thấy thích nên tìm hiểu thêm về anh chàng này và đọc được 1 câu rất thích “Số đo vòng 1 chỉ để thể hiện những bộ trang phục đồ lót, bikini hay nude nghệ thuật chứ không được đánh giá cao trong sự lựa chọn của tôi”, người trẻ mà có suy nghĩ như này thì cũng là “của lạ”. Bây giờ các em chân dài thường có xu hướng khoe 3 vòng bốc lửa, đường cong quyến rũ, vô hình chung lấy đó làm thước đo cho cái sự “đẹp”. Rồi người ta đua nhau chạy theo phẫu thuật thẩm mỹ để trở nên đẹp như người mẫu trên bìa tạp chí bãi biển.


Nhìn những bộ trang phục của nhà thiết kế này, chợt thấy nhớ những nét đẹp từ nét giản dị, thanh lịch, từ vẻ e ấp, dịu dàng – nét đẹp một thời của người Á Đông



Thế trong thời buổi bây giờ, cái “Đẹp thuần khiết” được định nghĩa như thế nào nhỉ? Nét “Đẹp thuần khiết” ngày xưa liệu còn chỗ đứng?