em hỏi các mẹ nhé, chị gái em ở trong thánh phố Hồ chí minh, có đi cầu con ở Thủ Đức thấy thầy bảo là có bầu rồi, nhưng hàng tháng vẫn thấy QKD, bụng cùng thấy lùm lùm, khuyên can thế nào cũng không chịu đến bênh viện để khám vì thầy bảo ko được đi khám ở viện, em tìm hiểu trên mạng thấy mang bầu kiểu này đến tháng thứ 20 cũng đã đẻ đâu như mẹ bé cọp ý. Ai có người nhà cũng tình trạng như chị em mà đã đẻ được ra em bé thì cho em biết với. Nếu chỉ đi cầu mà có thai thì cần gì phải đến từ dũ cho tốn tiền nhỉ hehe. thank các chị nhiều.