Các mẹ giúp em với. Tình hình là bà ngoại Bống phải về quê để chăm ông, cả tháng nay ông ngoại ở nhà một mình rồi :Sad:. Em đang tính thuê ôsin, tìm mãi được 1 đứa 14 tuổi. Nhưng em thấy chả yên tâm tẹo nào, tại hồi trước em còn đi học, cậu mợ em có thuê ô sin ở nhà chăm con cậu mợ. Hôm nào nhà em về cũng thấy em bé mắt sưng húp nhưng hỏi thì con bé ấy bảo tại em nó không chịu ăn cứ đòi đi chơi, nó ko cho nên em khóc. Tình cờ 1 hôm mẹ em quên tài liệu ở nhà nên chạy từ cơ quan về lấy, bắt gặp nó đang cho em bé ăn nhưng em bé ko chịu, thế là nó giơ tay đánh bốp 2 phát liền vào đầu em :mad:. Thảo nào hôm nào em bé cũng mắt sưng húp lên. Thế nên giờ cần thuê ô sin em lại sợ sợ, nhưng ko thuê thì ko xong mất. Các mẹ ơi có cách nào tư vấn cho em với? Dạo này còn có quả ô sin bắt cóc con nít tống tiền chủ nhà, rồi trộm cắp và trốn mất. Em lo quá :Crying: