Tình hình là hôm qua em vừa đến đó xem xong, thấy cô ấy phán cũng có một phần đúng ( Hôm qua trong lúc đơ quá em quên ko kiểm chứng chuyện gia đình)


Nếu mẹ nào, hoặc anh chị em nào đã đến đó xem và làm lễ nối tiền duyên thì cho em xin lời khuyên nhé. Em đang rất phân vân, năm nay e đã 28 tuổi rồi, ko làm lễ thì cũng lo, mà làm thì lại mất một đống tiền ( 2 triệu 9) mà chả biết là có tiền mất tật mang ko 


@ Nếu mẹ nào biết chỗ nào nối tiền duyên tốt, giá vừa phải mách e nhé. Điều kiện kinh tế của em có hạn, nhưng cũng muốn làm cho nó có đầu có đuôi đỡ phải áy náy


( Lễ cắt tiền duyên trước đây em làm ở Hải Phòng mất có 500k)


Đây là lần đầu tiên em post bài. Nếu post ko đúng chỗ admin chuyển giúp em về đúng vị trí nhé.


Cảm ơn admin và mọi người