Mấy hôm nay sắp cuối năm rồi ngoài đường rộn ràng quá các mẹ ơi, nhà nhà người người háo hức chào đón X-mas, new year, còn em thì náo nức nôn nao chuẩn bị lấy chồng, hihihihi. Qua tết Tây này em sẽ theo chàng về dinh, kết thúc cuộc tình 5 năm từ thời sinh viên đến bây giờ. Được cái vợ chồng hai đứa em làm lương cũng khá, ba mẹ cũng có chút của ăn của để nên nhà cửa ông bà đã lo xong hết ( chung cư cũ nhỏ thôi ạ) , vợ chồng em chỉ sắm nội thất nữa thôi. Nói chung đầy đủ từ a-z cả rồi chỉ thiếu nệm nữa thôi các mẹ ạ. Em tính hay ngủ khuya, công việc của em là dân viết lách nên cần chọn nệm nàokhông gây tiếng ồn khi ngủ á, chồng em bảo anh ý không chịu được tiếng ồn khi ngủ, cả ngày làm việc căng thẳng rồi cần yên tĩnh để nghỉ ngơi. Còn có việc tế nhị chút là nệm nào đủ đô để chịu được " hoạt đồng về đêm" của vợ chồng em đó các mẹ, nệm nào mà nghe cọt cà cọt kẹt mất hứng lắm ạ :D cần các tiêu chí nào nữa các mẹ chỉ em thêm, cám ơn các mẹ nhiều lắm lắm ạ :D