Với nhiều người, 500 triệu không phải là một số tiền lớn nhưng với gia đình tôi nó là cả 1 gia tài đó. Với 500 triệu, việc được ở chung cư là quá xa vời, còn đem nó đi mua trả góp lại phải gánh thêm cả đóng tiền góp mỗi tháng. Sau khi đọc 1 bài báo, mình đã rút ra được 1 kinh nghiệm khá hay như thế này, mọi người thử tham khảo xem sao.






Khi cầm 500 triệu trên tay, chúng ta sẽ có 3 lựa chọn như sau:



1. Chắt chiu thêm tiền để mua được nhà tiền tỷ trong mơ ước (không biết bao giờ mới gom đủ tiền).



2. Mua chung cư tầm trung trả góp, trả trước 30% tương đương 500 triệu. Mỗi tháng góp 20 triệu.



3. Mua chung cư ngoại thành, đi lại khó khăn giá 500 triệu.



Nếu mọi người tinh ý một chút. Chúng ta sẽ lựa chọn cái thứ 3. Nghĩa là ngay lập tức sở hữu một căn nhà giá 500 triệu để hoàn thành ước mơ sở hữu 1 căn nhà. Sau đó mang căn nhà đó đi cho thuê với giá 4-5 triệu 1 tháng.



Tiếp đó, đi thuê chung cư tốt ở các quận trung tâm có giá thuê tầm 12 triệu. Trừ với khoản tiền nhận được từ việc cho thuê nhà của mình chúng ta chỉ phải trả mỗi tháng 7 triệu. Nếu so với số tiền mua nhà trả góp là 20 triệu thì nó vẫn còn nhỏ hơn rất nhiều.



Như vậy, chúng ta đã có thể hưởng thụ một cuộc sống tiện nghi với một chi phí bỏ ra thấp nhất. Không biết mọi người nghĩ như thế nào nhưng đó là cách mà tôi nghĩ chúng ta nên tận hưởng cuộc sống của mình. Tôi có thể tiếp tục ở cuộc sống nhà thuê, rồi để dành hẳn 1 số tiền lớn để mua nhà, tôi có thể không tốn tiền thuê nhà nhưng ở tít ngoại thành, hơi khó khăn. Thay vì vậy, tôi lựa chọn táo bạo hơn để có thể sống 1 cách tiện nghi nhất, cuộc đời mà, có bao lâu đâu mà hững hờ.



Có câu "an cư lạc nghiệp", tôi nghĩ rằng, khi cuộc sống của chúng ta tốt và ổn định hơn, việc làm ăn kiếm tiền cũng sẽ dễ chịu hơn rất nhiều.



Đây là một ý tưởng rất hay từ chị Hồng Thúy, bài viết mà mình đã được đọc qua, thấy hay nên chia sẻ ngay với mọi người.