Gần 2 năm Covid-19, toàn cầu và trong mọi lĩnh vực đều bị ảnh hưởng không tốt. Vì vậy, số người bị thất nghiệp thì tăng mà cơ hội việc làm lại giảm. Lúc thất nghiệp, cảm giác thật tồi tệ. Trong đầu lúc nào cũng là nỗi lo cơm áo gạo tiền và không biết làm gì nữa. Tuy nhiên, nếu nhìn thoáng và tích cực một chút thì thời gian không việc này giống như một kỳ nghỉ bất đắc dĩ vậy. Đã không tránh được thì thoải mái chiều chuộng bản thân một chút vậy. Cùng nghía thử những việc dưới đây nhé.

1. Con người có lúc lên voi xuống chó. Nếu chưa tìm được công việc tốt thì có công việc thời vụ nào cứ nhận làm để trải nghiệm một lĩnh vực khác và trang trải một phần.

2. Thất nghiệp mang đến cơ hội cho chúng ta đi du hí khám phá nhiều nơi với chi phí rẻ hơn nhiều. Lúc tất bật với công việc, chúng ta chỉ nghỉ vào ngày cuối tuần và ngày lễ. Những ngày đó, nhà nhà nghỉ, người người cùng tranh thủ đi nghỉ dưỡng thì kéo theo chi phí dịch vụ cao mà chất lượng cũng không thể tốt do quá tải. Vậy nên hãy tranh thủ đến những nơi bạn đã muốn đi trong thời gian vắng người để tận hưởng cảm giác là "khách VIP"

3. Trường hợp không thể đi du lịch thì hãy nhớ đến cây nhà lá vườn. Nghĩa là về quê thăm gia đình, người thân họ hàng, tụ tập với bạn bè, người yêu hoặc là FA thì thử dùng app để hẹn hò kết bạn. Đã đen bạc thì chúng ta củng cố khía cạnh tình cảm, tình thân chứ. Đây cũng là cơ hội để kiểm chứng lại các mối quan hệ xung quanh. Sẽ biết ai là bạn thân thực sự và ai là bạn thân ai nấy lo.

4. Tận dụng bước lùi này để lấy đà cho một cú bậc xa. Sử dụng thời gian nhàn hạ này để làm những việc tích cực: đăng ký học hoặc tự học một kỹ năng nào đó (ngoại ngữ, kỹ năng mềm v.v.), đọc sách, tập thể dục giữ dáng dưỡng da (ngoại hình cũng là một lợi thế khi xin việc mà)

5. Trong lúc loay hoay tìm việc kiếm thu nhập, chúng ta sẽ tình cờ biết được rất nhiều cách thức kiếm tiền online tại nhà. Mở ra nhiều điều thú vị để khám phá ra dòng chảy tài chính trong xã hội. Biết đâu lại có một ý tưởng đặc sắc nào lóe ra giúp chúng ta vượt sáng. 

Đi làm thì là kiếm tiền, thất nghiệp thì là tích lũy. Cần gì quá hoảng hốt đến điều bất như ý nhất thời này. Đó giống như một nốt trầm cần phải có trong bản nhạc cuộc đời mà thôi.