Mod ơi, em chẳng biết đăng trong mục này có đúng mục không. Nhưng vì sự việc cấp bách, nên em mong muốn mọi người cùng đọc để đề phòng. Nếu không đúng mục, xin mod bỏ quá cho em và chuyển giúp giùm em đến đúng chuyên mục nhé. Thanks Mod!


Sự việc là như thế này, em đang ở SG, vì ở xa quê nên tết nào cũng phải lo chuyện vé tàu về quê. Vì năm nay bầu bì nên cố gắng đặt vé máy bay Tết đi về quê. Về quê em thì mỗi ngày chỉ có 1 chuyến bay, mỗi chuyến chỉ khoảng 50 vé. Nên việc đặt vé qua hãng là điều rất khó khăn.


Do vậy, nên từ đầu tháng 6 em đã lo đặt vé Tết. Gọi điện đến hãng VNA thì thông báo đã hết vé từ tháng 3. Gọi điện đến các phòng vé thì không có phòng vé nào còn. Có phòng vé còn dặn em phải rút kinh nghiệm năm sau ăn Tết xong là phải đặt vé ngay :Worried:.


Search trên mạng thì thấy có 1 người đăng tin bán vé máy bay Têt 2011 thì người này báo với em là có vé, trả thêm phí dịch vụ 1 chút, thì mỗi vé từ SG- Tuy Hòa là 1 triệu đồng/ 1 vé. Em đồng ý và yêu cầu giao qua cho em tổng cộng vé khứ hồi cho cả 2 chiều / 3 vé là 3 triệu đồng. Và đã mua vé từ 30/06/2010.


Tuy nhiên, mấy ngày gần đây tự nhiên trong lòng lại cảm thấy hơi bồn chồn, hôm qua lại đọc bài có chị nào đó mua phải vé giả nên trong lòng hơi bất an. Sáng nay em gọi đến hãng hàng không Vasco (là đơn vị trực thuộc VNA, cơ quan khai thác đường bay từ SG - Tuy Hòa) để check hành trình, thì nhân viên xác nhận với em là tên em không có trên lịch trình chuyến bay. Hơi lo lắng 1 tí, em có hỏi nhân viên hãng thì nên giải quyết thế nào, cô nhân viên nói em nên liên hệ lại với phòng vé.


Sự việc thật căng thẳng hơn khi em liên lạc với phòng vé đã bán vé cho em, nhưng không thể liên lạc được với bất kỳ số máy nào.


Sau đây là địa chỉ và thông tin liên lạc của phòng vé này, để các anh chị đề phòng:


Đại lý vé máy bay trong nước - quốc tế.


Agency: VE MAY BAY SAI GON 838 booking office.


Địa chỉ: 68 Trần Văn Dư, P13, Quận Tân Bình, TpHCM


Điện thoại: 08 35360588 - Mr Duy: 0974469673 - 0906682805


Skype: vemaybaysaigon747_ducduy


Email: @Yahoo.com">tuvanmuavemaybay_ducduy@Yahoo.com


Em gọi đến 2 số di động trên đều không liên lạc được, gọi số điện thoại bàn thì báo số đã cắt. Gọi điện đến 1080 hỏi sdt của địa chỉ 68 Trần Văn Dư thì báo là k phải phòng vé mà là cty sách gì đó.


Trên vé của em còn có 1 dấu mộc vuông đỏ, có ghi thông tin:


Đại lý vé máy bay SÀI GÒN 838


66 Đường C1 - Cộng Hòa - P13, Quận Tân Bình.


ĐT : 08. 35360588 - 08.36086117


Em đã gọi đến 2 sđt này, 1 số không liên lạc được, 1 số có người nghe máy thì báo đúng địa chỉ nhưng không phải phòng vé máy bay SÀI GÒN 838.



ĐẶC ĐIỂM NGƯỜI Đi GIAO VÉ CHO EM:
1 nam khoảng chừng 25 - 30 tuổi, nói giọng Bắc, ốm cao khoảng 1m65-1m70. Hàm răng đen do hút thuốc lá nhiều. Đi xe wave đỏ (không nhớ bảng số xe vì lâu quá rồi em không nhớ được).


Em cũng search bằng số đt 0974469673 thì thấy ra 1 số đt của 1 đại lý khác trên đường Cộng Hòa, có tên Hoa Lan Phương. Gọi điện đến đây thì báo là không có nhân viên nào tên DUY.:Crying:


Sau khi sự việc xảy ra, em cũng chẳng biết phải như thế nào nữa. Hãng thì bảo không phải vé hãng xuất nên không thể quy trách nhiệm được. Đem ra công an thì công an chỉ ghi nhận, chứ cũng không xử lý được. Thiệt tình là coi như mình xui mà không có 1 sự trợ giúp nào.


Em đành chịu là mất tiền, nhưng điều quan trọng hơn là Tết này em không biết phải đi bằng phương tiện gì để về quê vì giờ vé tàu cũng không còn, bầu bì mà đi xe cả 600km thì đi không nổi. Cả năm mới mong chờ ngày tết được về quê. Thiệt đau lòng quá đi. Chẳng biết làm sao nữa.


Qua sự việc của em, em cảnh báo với mọi người khi mua vé của đại lý thì trước khi giao tiền, hãy gọi điện ngay đến chính hãng để confirm thông tin lịch trình, nếu đã có thông tin mới giao tiền. Vì nếu có sự việc xấu xảy ra thì mình vừa mất tiền, mà chẳng ai bảo vệ mình hết.


XIN MỌI NGƯỜI HÃY CẢNH GIÁC!