Em có 1 người bạn đã lớn tuổi lắm rồi, nay mới chuẩn bị cưới vợ. Trước đó, anh này có tìm hiểu 1 cô góa chồng (tìm hiểu theo đúng nghĩa nhà quê, là thỉnh thoảng có đi lại thưa với người lớn để dắt nhau ra trước hè ngồi nói chuyện)... nhưng sau 1 thời gian, đc sự khuyên can của người thân, anh này nhận ra cô ta quá ghê gớm, chứ ko hiền lành đáng yêu như anh ta tưởng. Cô này thậm chí còn nói với mọi người là sau khi cưới sẽ bán phứt mảnh đất bà mẹ quá cố của anh chàng để lại.


Thế là anh chàng đc mai mối cô khác. Sau 1 thời gian dài yên ổn tìm hiểu. Thì 2 người quyết định đám cưới. Đến đây, mọi chuyện rắc rối mới bắt đầu. Cô kia có vẻ như quyết tâm "ăn ko đc thì đạp đổ" bắt đầu đi rêu rao khắp mọi nơi, thậm chí gặp cả cô vợ sắp cưới, anh vợ, bố mẹ vợ của anh chàng này... nói rằng anh chàng này "ăn ở" với cô ta từ 3 năm nay, nhờ cô ta mượn cho rất nhiều tiền, đã trả đc 1 số, và hiện nay còn thiếu cô ta 1 số tiền rất lớn nữa, nói rằng anh chàng này tỏ vẻ hiền lành chứ thực ra từ đầu là đã có chủ tâm "lừa tình lừa tiền" của cô ta.... vân vân và vân vân... nhưng nếu bất kỳ ai quen biết anh chàng này 1 vài tháng thôi là thừa biết anh này bị bệnh ngộ sách thánh hiền :( thời buổi hiện đại mà anh ta sống cứ y như cuối thời Nguyễn, nho giáo, triết lý... và hoàn toàn là 1 cục đất biết nói (chính lý do này mà đến nay anh vẫn ế vợ)...


Hiện nay thì cả gia đình 2 bên rối tinh rối mù hết lên với cô ta, vì cô ta chăm chỉ gọi điện, tìm gặp, làm phiền tất cả mọi người... và buồn khổ nhất tất nhiên là cô dâu sắp cưới và bố mẹ đã già của cô ta. Mọi người chắc cũng hình dung ra được, cuộc sống ở nhà quê người ta còn coi trọng điều tiếng lắm... tuy mình tin con rể mình, nhưng làng xóm nói nhặng lên ai mà chịu đc.


Mình thì mình khuyên anh chàng này là nên đâm đơn kiện cô ta tội vu khống, nhục mạ, nhằm xúc phạm danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác... để mọi người có thể thoải mái và vui vẻ chuẩn bị đám cưới cho tươm tất. Vậy thì chúng mình phải chuẩn bị những gì và làm như thế nào?


Cám ơn mọi người đã quan tâm.