Tình hình là vì nuôi con nhỏ,rảnh thì k rảnh nhưng cũng k quá bận rộn nên tập tành thêu thùa cho qua thời gian rảnh rỗi, sau đó là làm tranh đá treo đầy cả nhà anh xã la quá trời. Gần đây thấy đăng tuyển thợ thêu tranh và làm tranh đá thế là mình hí hửng lấy về nhà làm ý là vừa thỏa cơn ghiền vừa có thêm ít đồng ra đồng vô và cao trào là ở chỗ này các mẹ ạ, mình thì thích làm tranh đá nên nhận 1 bức tranh đá to và đặt cọc những 800k, hì hục làm sợ k kịp ngày giao và rồi cũng xong mình hớn hở mang đi giao, người kiểm hàng là 1 tên bảo vệ giữ xe (số là ng yêu anh ta bận nên hắn kiểm dùm í)phán 1 câu gắn hột thưa quá về làm lại, mình ok về nhà lại hì hục chỉnh chỉnh sửa sửa sau đó lại mang đến, hắn cầm lên nói cái này chị đâu có sửa gì đâu (tức nổ đom đóm), mình gọi cô ng yêu anh ta (cũng là ng giao hàng cho mình)nói chuyện thì cô ấy bảo sẽ đưa cho anh gì gì đó đại loại là ng chuyên kiểm hàng, lại về tay k, hôm sau có ng đt cho mình k phải là anh nào cả mà là 1 cô gái nói là tranh chị làm bị méo quá rồi các hột bị hư sao k tháo ra gắn hột mới vào, mình điên quá hỏi bây giờ muốn sao, nó bảo chị qua lấy lại sửa dùm em,lạy chúa tôi, từ nhà mình đến chỗ lấy tranh mất 30p mà bữa giờ mình chạy tới chạy lui 3, 4 lần như thế tiền công k đủ tiền đổ xăng thôi đành lấy tranh về treo cho chừa cái tật ngu vậy sướng k muốn chuốt cái khổ vào người. Không biết ở đây có mẹ nào làm thêm công việc này và nhận được tiền công chưa a, hay đây là chiêu bán hàng mới mà người mua được lựa chọn thứ mình thích vậy ạ. Dù sao đây cũng là 1 bài học của mình mình chia sẻ lên đây để các mẹ cẩn thận hơn khi lựa chọn cv làm thêm này nhé.