Chuyện là thế này, hôm nay em nhận được báo của tế bào gốc ********, em đang hút sữa cho con, vội vàng buông xuống mà chạy ra. Thế mà đã bị cái thằng giao thư chửi té tát vào mặt vì lần nào cũng để nó chờ. Mà em ở nhà cả ngày, nào có thấy nó tới. Chỉ duy nhất ngày hôm qua, nó tới khi em đang xào đồ ăn cả 2 bếp. Em nghe có người gọi thì kêu chờ tí, rồi chạy lại tắt lửa, đảo cái thịt 1 lần cho khỏi cháy (2 lần chọt đũa vào chảo), chạy ra thì nó đi mất. Thế mà hôm nay nó chửi em là "ai tui cũng chờ nấu cơm, tắt bếp thì ngày giao được mấy cái", trong khi em tắt bếp chưa được 2 phút nữa. Con em, còn phải nằm chỏng chơ chờ mẹ, thế mà nó cái thằng giao hàng lại chửi khách hàng vì không chờ được 5 phút. Nó lại còn chửi em "Sao chị không ở đó mà nấu cơm luôn đi, ra lấy làm gì". EM hỏi Các chị là VNexpress nó tuyển người, và đào tạo người cái kiểu gì mà hành xử vời khách hàng của nó cái kiểu ấy???? Trong diễn đàn này ai làm cho VNexpress thì lên tiếng dùm em đi, Chứ em ức chế lắm rồi.