Em chào mọi người.


Chả là bản thân em đã từng trải qua cái cảm giác tự ti như thế nào khi bị viêm lỗ lông chân mà không biết cách chữa trị như nào cho hết. Nhưng nay em đã tự tin hơn hẳn khi mặc váy đi làm hoặc đi chơi.


Em bị viêm lỗ lông chân từ năm lớp 12. Hồi đó bị nhẹ, chỉ là vài nốt đỏ đỏ trên bắp chân. Và hồi đó còn đang đi học, chưa biết cách chăm chút bản thân nên cứ để thế. Dần dần khi lên ĐH thì các nốt đỏ ngày càng nhiều. Và đến mùa đông thì chao ôi, nhìn sợ dã man luôn ạ. Mùa đông kinh khủng hơn mùa hè. Không chỉ có những nốt đỏ mà cả những nốt thâm do lông chân không mọc lên được và bị cuộn tròn rồi đóng vẩy.Haizz. Lúc đó em hoang mang lắm. Cũng lên mạng tìm tòi các cách chữa bằng nhưng phương pháp tự nhiên. Nào là mỗi khi tắm thì bỏ ít muối vào, nào là thêm ít chanh... Và em còn mua cả nghệ + gừng rồi hỳ hục gọt gọt cạo cạo, giã rồi ngâm với rượu để tắm. Nhưng cũng không thấy hiệu quả. 


Đến lúc em đi làm, mùa đông thì viện cớ lạnh nên mặc quần dài. Nhưng đến giờ là mùa hè thì không thể không mặc zuyp. Đây là đồng phục bắt buộc chỗ em. Thế là em lại hỳ lục lên mạng tra tra sớt sớt. 


Và giờ đây sau khoảng hơn tháng điều trị, bệnh của em cũng giảm được tầm hơn 80%. Và em vẫn đang điều trị tiếp.


Hehe. Chị em nào muốn giảm bớt viêm thì kết bạn với e qua zalo vào sdt: 0964657478 để trao đổi nhé. Chúc các chị luôn luôn đẹp.