Tôi 8x đời cuối đây. Thi thoảng đi ngoài đường mà thấy mấy tiệm tạp hóa nhỏ lẻ có bán, là mừng lắm, lao vào mua để tìm về chút kí ức gì đó của tuổi thơ. Đã mười mấy năm trôi qua nhưng khi nhìn thấy những hình ảnh này, tôi vẫn cảm thấy bùi ngùi, nhớ về một tuổi thơ đầy ắp khốn khó nhưng luôn có nhiều tiếng cười - mà phần nhiều những niềm vui ấy, đến từ những món ăn vặt đơn giản này.


Nếu như trẻ em bây giờ có cơ hội để tiếp cận với công nghệ thông tin sớm hơn, được phát triển một cách hiện đại hơn thì ngược lại, những thế hệ 8x,9x đời đầu lại có dịp trải qua những năm tháng thơ ấu đầy bình dị, giản đơn nhưng lại "khắc cốt ghi tâm" đến khó tả. Chỉ là vài ba món quà vặt, dành dụm, chắt chiu hay được ông bà, cha mẹ mua cho, cũng đủ khiến chúng ta ấm lòng.



Cùng nhìn ngắm lại những món ăn khiến bạn thèm trở lại tuổi thơ "thần thánh" nhé!





Những viên kẹo C màu cam bé tí là một trong những hình ảnh "huyền thoại" đầu tiên của tuổi thơ 8x,9x đời đầu







Ô mai (xí muội) hoa mai là một thương hiệu mà dù vài chục năm sau đó, thì trong tâm trí những ai đã từng trải qua những tháng ngày "nhâm nhi" chúng sẽ khó mà quên được






Cốm Đô Rê Mon có giá 10.000 đồng/hộp, kẹo C Robo này rẻ hơn, chỉ có 3.000 đồng/hộp. Nhưng đối với những đứa trẻ chúng tôi ngày ấy, số tiền này là cả một "gia sản" cực kì lớn.






Kẹo ngậm VitaC vẫn còn bày bán nhưng đã không còn phổ biến và được ưa chuộng như đối với thế hệ 9x đời đầu
. Ngày ấy hộp kẹo này có giá 1000đ/hộp.






"Mì trẻ em" sọc vàng chỉ 500 đồng nhưng "ngon thần thánh" có mấy ai quên?






Nước trái cây đủ mùi vị đựng trong bình nhựa có ống hút xoăn xoăn bắt mắt cũng là 1 trong số những món đồ "nhắc là nhớ" của 8x, 9x






Kẹo dẻo Chip Chip con gấu đủ màu luôn được ưa chuộng đến mức đi đâu cũng thấy trên tay mỗi đứa trẻ đều cầm cả bịch to đùng chỉ vài ngàn đồng tại thời điểm đó






Những chiếc kẹo bông gòn luôn khiến bất kì đứa trẻ nào cũng đều mê nhưng luôn thắc mắc là tại sao vừa đưa vào miệng lại "xẹp lép" nhanh đến thế? Bây giờ thì ngoài đường vẫn có bán, giá 10k/chiếc, thi thoảng tôi vẫn mua ăn :D






Kẹo kéo (hay còn gọi là kẹo ba chỉ) chỉ thân quen với 8x và 9x đời đầu vì hiện nay, những hình ảnh thế này cực kì hiếm hoi tại Sài Gòn







Bỏng gậy xôm xốp ngày còn bé. Tôi thích ăn cái ruột lò xo bên trong :D






Bánh snack cua chỉ 1000 đồng nhưng ăn hoài không chán, ăn ngon nhất là ở trong..lớp học. Giờ giá 2000 thì phải, ăn vẫn ngon như ngày nào. Hàng Vn muôn năm






Kem chuối vừa mát vừa rẻ mà lại no bụng cũng chỉ dừng lại ở giá 1.500 đồng. Giờ thì tôi hay tự làm kem chuối ở nhà ăn.






Bánh cam thơm nức được các chú đẩy xe dọc theo các trường học vào mỗi giờ tan tầm. Ngày bé ba mẹ ko cho ăn món này ngoài cổng trường :(







Và thuốc bổ philatop bẻ 2 đầu ống chắc hẳn sẽ chẳng ai có thể quên. Ngày đó hay bệnh vặt, toàn uống thuốc nhưng thích nhất là uống cái ống thuốc này. Vẫn nhớ mẹ hay dùng muỗng để làm vỡ 1 đầu rồi cắm ống hút vào cho uống. Có lần nghịch thế nào mà để ống cứa đứt cả tay.



Ôi tuổi thơ @};-




(Theo yeah1)