Các mẹ ơi, chả biết có tin được không, 102 triệu mà đã mua được nhà Hà Nội rồi cơ à? Chả biết quảng cáo giật câu khách hay sao nữa mà nghe điêu quá. Ở Hà Nội làm gì có cái nhà nào mà 102 triệu, đến mua nhà ở xã hội nó còn đắt hơn đến 400 triệu ấy chứ.


Bữa trước, hai vợ chồng đi lang thang nhận được tờ rơi của dự án Gemek Premium do chủ đầu tư Geleximco mà giật mình hoảng hốt sao có nhà giá rẻ. Mà dự án còn giới thiệu được có bể bơi, phòng tập gym, trung tâm thương mại. Sao em thấy nó ảo quá các mẹ ạ.


Đúng là thời buổi người khôn, của khó. Quảng cáo các chiêu trò quảng cáo được bung ra hết các mẹ ạ.