Cuối tuần rồi. Tui biết những ai đã đi làm rồi, mà ế (giống tui) thì cuối tuần hay than vãn lắm. Than chán, than cô đơn, than không biết làm gì, bla bla, này kia nọ. Thật ra, vui hay không là tại tâm. Kiếm việc để làm, tự khắc hết buồn. Không những vậy mà còn bổ ích, có ý nghĩa.


Cùng xem sao nhé.


- Thư giãn bằng cách đốt nến thơm, đốt tinh dầu, nghe nhạc, tắm bồn... Điều này giúp tinh thần bạn thêm sảng khoái sau một tuần làm việc vất vả.



- Ghi lại những việc lặt vặt còn sót lại trong tuần mà bạn cần hoàn thành: phơi đồ, sắp xếp lại tủ quần áo, đi mua dầu gội... chẳng hạn


- Quên đi những việc còn tồn đọng (chẳng hạn như hàng tá mail chưa đọc, hóa đơn chưa thanh toán, quần áo trên sàn phòng ngủ...)



- Dùng cơm tối, nói chuyện với người thân trong gia đình



- Chẳng làm gì cả



- Đi chơi với người yêu hoặc bạn bè (nếu chưa có người yêu)



- Đọc sách, xem tivi hoặc phim, chơi game mini trên điện thoại



- Dành thời gian chuẩn bị cho tuần tới như ủi quần áo, ướp lạnh bữa trưa, mua sắm thực phẩm...


- Ghi ra những mục tiêu nhỏ trong tuần tới: đọc xong một quyển sách, xem xong một bộ phim hay, đi bơi...


- Ăn 1 món mà bạn cực thích. Cứ 1 tuần mới ăn 1 lần thì cũng không ảnh hưởng gì mấy, nhỉ?


Nguồn: tự tổng hợp, sưu tầm


Chọn ra một vài điều và thực hiện nghen bà con. Chứ tui đảm bảo trong 1 buổi tối thì không thể làm hết được mấy cái này. Chúc bà con cuối tuần vui vẻ.