Hôm trước, em có đọc một bài báo nước ngoài nói về việc, có một nhiếp ảnh gia nọ đã làm một dự án nhỏ mang tên "What's In Your Bag", đại khái là ổng đề nghị những người nào đó (được chọn ngẫu hứng) show ra cho ổng coi những món có trong túi xách của họ, rồi ổng chụp lại. Em xem album đó thấy cũng khá thú vị.



Những gì có trong túi xách của bạn có thể nói lên một phần nào đó về sở thích, công việc, cũng như tính cách của bạn.



Nên hôm nay lập topic này để mọi người cùng nhau "show hàng", chia sẻ, rồi thử tìm hiểu, đoán tính cách của nhau thông qua chiếc túi xách - "vật bất li thân" của mỗi chúng ta khi đi ra ngoài.



Em "làm mẫu" trước ạ:.



Đây là những thứ có trong túi xách của em:





Bao gồm:



- Ví: đựng tiền, giấy tờ, thẻ các loại.



- Quyển sổ tay (made in Korea, giảng viên của em tặng hồi năm ngoái, nhân dịp em hoàn thành tốt kì thực tập), dùng để ghi chú những món cần mua, những việc cần làm, những ý tưởng cho công việc...



- Mắt kính (đây là hàng phòng hờ thôi, vì em xài gọng kính khá mỏng, nó đã gãy nhiều lần nên luôn mang theo cái kính nhựa này cho chắc).



- Khẩu trang: ra đường phải mang thôi ạ,



- BBCream và son dưỡng: 2 thứ ko thể thiếu. Em ko make up nhiều, chỉ dùng BBCream và son.



- Điện thoại và tai nghe.



- Chai dầu thơm mini.



- Đồ cột tóc: Em hay xõa tóc, đồ cột mang ra ngoài để cột hết tóc lên nếu trời quá nóng :D.



- Thẻ sinh viên. Em hết là sinh viên rồi nhưng luôn để thẻ trong túi xách để làm kỉ niệm.




Hy vọng topic nhận được sự ủng hộ của các chị, các mẹ :D



Trong túi bạn có gì? Chụp lại và chia sẻ cho mọi người nhé!