BỨC XÚC, QUÁ LÀ BỨC XÚC!!!


Mới bị tông xe, chỉ vì 1 mẹ nào đó bật đèn pha trong thành phố. Mình bị cận, trời tối đi đường đã lèm nhèm rồi mà còn bị đèn pha ngược chiều, chói quá hơi bất cẩn 1 cái rồi quẹt xe té tại chỗ luôn. Quay được lên cái thì mẹ đó chạy đi đâu rồi, nhớ mang máng là 1 chiếc xe LEAD màu trắng.


Các chị em phải hiểu dùm rằng mở đèn pha chi được mở ở ngoài thành phố, và phải hạ pha xuống khi có xe chạy ngược lại. [-(


NẾU KHÔNG HẠ THÌ NGƯỜI ĐI NGƯƠC SẼ THẤY THẾ NÀY(hình lượm trên mạng, mình đi xe máy không chụp được):




Đây nó chói như vậy đây. Ở Sài Gòn còn đỡ vì công an có bắt vụ bắt người mở đèn pha này, còn ở phía Đà Nẵng và Hà Nội thì đâu đâu cũng sáng chói loà. Bực dễ sợ! 8-|


Làm ơn mỗi khi ra đường, mọi người check dùm mình đi, lúc nào mình cũng phải nhắc hết. Mệt lắm rồi.


Tặng chị em ít hoa, hi vọng được 1 số chị em hiểu cho lòng mình mà tắt dùm.. @};-@};-@};-@};-