Nhà mình chơi trò đi chợ nhé


Hôm nay chủ nhật bố mẹ cho 2 chị em đi chơi, 2 chị em rủ bố mẹ chơi trò đi chợ, chị phân công cho mẹ làm bác bán hàng, bố làm bác lái xe taxi còn 2 chị em là người mua hàng.


Bác lái taxi đưa khách đi mua hàng:


Đến nơi rồi, 2 chị em vào mua hàng nào


Mua xong rồi 2 chị em mình về thôi


Mẹ bất ngờ lắm khi con rủ chơi trò đi chợ, lúc đầu mẹ cũng không nghĩ là con gái mẹ chưa được 4 tuổi mà biết phân công đâu ra đấy. Đặc biệt hơn là khi 2 chị em mua hàng, chị chào hỏi, hỏi mua rất lễ phép xong rồi cũng trả tiền giả vờ, cảm ơn bác bán hàng rồi chào ra về. Còn em như chú chim non, chị nói gì em nói theo nấy. Nhìn 2 chị em ríu rít bố đứng nhìn 3 mẹ con cười hạnh phúc còn mẹ chợt nhận ra rằng mọi hành động, việc làm, lời nói của mẹ con đã ghi nhớ tất cả vì vậy mẹ cần phải chú ý hơn nữa đến các hành vi của mình để làm 1 tấm gương thật tốt cho con mỗi ngày.


ID: Lợn đất