Con ma nè, có mẹ chẳng sợ con nhỉ?!


Mẹ chỉ cho con nè: đây là dê bố, kia là dê mẹ và dê con! Giống nhà mình, heng?!


Mẹ dắt ra ba nè! Mẹ nắm tay con rồi, đừng sợ... con nhé!


4/11 này là con vừa tròn 01 tuổi, trùng hợp thế nào mà WTT lại tổ chức cuộc thi ""Khó đi mẹ dắt con đi"" và ngày cuối cuộc thi cũng chính là ngày SN của con. Mẹ gởi bài dự thi này không hy vọng sẽ có giải, chỉ xem như đây là quà SN rất đặc biệt mà mẹ dành cho con, nhóc cưng của mẹ!


Ông nội là con trai một, ba cũng là con trai một và tính tới thời điểm này con cũng là con một (chỉ có điều con là con gái) nên con được ông bà nội và ba chăm rất kỹ, giữ con cách xa mọi thứ mà mọi người cho là ""nguy hiểm"". Mẹ thì ngược lại, thích cho con đi chơi nhiều để con dạn dĩ, khỏe mạnh và thông minh hơn. Mẹ thích nuôi con theo kiểu ""bụi đời"", để con trở thành một cái ""chén sành"" bình dân nhưng bền và thông dụng chứ không muốn con trở thành một cái ""chén kiểu"" quý phái nhưng dễ vỡ và khó xài. Thuyết phục ba theo kiểu ""mưa dầm"" rồi cuối cùng ba cũng ""thấm"", đồng ý với cách nuôi dạy của mẹ. Và thành quả đầu tiên mẹ con mình đạt được là chuyến đi chơi Đầm Sen vào lúc ""chạng vạng"" (trước đây con chẳng bao giờ được ra khỏi nhà vào giờ này chứ đừng nói là đi chơi công viên). Nhìn vẻ mặt hớn hở, háo hức, thậm chí nhiều lúc hơi ngô ngố theo kiểu Hai lúa lần đầu lên TP của con khi được mẹ chỉ cho xem nhiều thứ mới lạ, mẹ hạnh phúc vô cùng, không uổng công mẹ kiên trì đấu tranh với mọi người bao lâu nay!!!


ID: lolafam