Đọc xong bài báo về vụ tài xế bỏ mặc sản phụ sinh con giữa đường thấy mà đau lòng quá!



Mang thai bao nhiêu tháng đã khó nhọc, gần đến thời điểm vượt cạn rồi mà cũng không qua nổi. Cứ nghĩ không biết vị tài xế này đã nghĩ gì mà có hành động như vậy?



Tường thuật lại câu chuyện cho các bạn chưa nghe qua, vào sáng hôm 17/08/2019, gia đình của vợ chồng anh Sắc và chị Y. (ngụ tại xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) có thuê xe để đưa chị Y. lên Bệnh viện Bình Phước vì chị có dấu hiệu chuyển dạ, đau bụng dữ dội. Cách nhà khoảng 4km thì bất ngờ tài xế lái xe này dừng xe và yêu cầu 2 vợ chồng xuống xe, rồi lấy miếng lót trải dưới đường. Khi 2 vợ chồng anh xuống xe thì anh tài xế bỏ chạy. Chị Y. sau đó vì quá đau đẻ nên đã hạ sinh tại chỗ 1 bé trai.



Theo lời kể của anh Sắc thì ngay khi vừa lọt lòng mẹ, cháu bé vẫn còn sống, nhưng sau khi một số nhân viên trạm y tế đến nơi thì cháu bé đã không còn dấu hiệu sống nữa. Và anh chỉ biết tài xế này tên Nhạc. Được biết chị Y. đang mang thai ở tuần thứ 32, đau bụng dữ dội, có dấu hiệu động thai, nên đã gọi xe đến chở đưa đi bệnh viện.



Ngay sau khi vụ việc xảy ra, thông tin này nhanh chóng được chia sẻ trên facebook với gần 3.000 lượt bình luận và biểu tượng cảm xúc cho thấy sự phẫn nộ với cách hành xử của tài xế này. Liên quan đến vụ việc, ông Trần Quốc Tuấn - Chủ tịch UBND xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước đã xác nhận có vụ việc này xảy ra trên địa bàn.


webtretho


Hình ảnh vợ chồng sản phụ Y. Nguồn: Báo Thanh Niên và Báo Tuổi trẻ




Đến sáng hôm qua 18/08/2019, người tài xế này hay tin đã đến nhà vợ chồng chị Y. xin lỗi và đề nghị bồi thường cho gia đình chị Y.



Trên mạng xã hội facebook, hàng loạt các chia sẻ bình luận, yêu cầu phải truy cứu trách nhiệm hình sự về tội giết người đối với tài xế này bởi hành vi quá ác, quá tàn độc. Nhưng thực tế thì sao?



Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an điều tra và làm rõ.



Qua sơ bộ thông tin vụ việc, dù hành vi của tài xế này có ảnh hưởng đến tính mạng của 2 mẹ con sản phụ Y., chưa dẫn đến hậu quả sản phụ tử vong trên thực tế, nhưng đã làm chết đứa bé mới lọt lòng mẹ vì lý do sinh non. Tuỳ theo tình tiết vụ việc được cơ quan công an điều tra, làm sáng tỏ mà có thể khởi tố 1 trong 2 tội danh là tội giết người theo Khoản 1 Điều 123 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 hoặc tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng theo Khoản 2 Điều 132 của Bộ luật hình sự hiện hành.



Đối với tội giết người, mặc dù chưa dẫn đến hậu quả làm sản phụ tử vong, song trong trường hợp này tài xế có thể thấy trước được nguy cơ tử vong của sản phụ nếu không được đưa đến bệnh viện kịp thời thì vẫn có thể truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều khoản nêu trên, với mức án từ 12 năm đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.



Đối với tội không cứu giúp người đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, theo đó, tài xế thấy sản phụ đang ở trong tình trạng có dấu hiệu chuyển dạ, có nguy cơ sinh non, điều này có ảnh hưởng đến tính mạng và có đủ điều kiện để chở sản phụ tới bệnh viện sớm nhất có thể mà không cứu giúp, hơn nữa nghề nghiệp của tài xế có nghĩa vụ phải cứu giúp sản phụ trong tình huống này, dù chưa dẫn đến hậu quả sản phụ tử vong, nhưng đứa bé sinh ra đã tử vong vì lý do sinh non. Chiếu theo điều khoản nêu trên thì tài xế này có thể đối diện với mức án tù từ 01 năm cho đến 05 năm.



Vậy mới nói, thói vô tâm không phải chỉ vi phạm giá trị đạo đức mà còn là vi phạm pháp luật và có nguy cơ bị khởi tố hình sự như vụ việc đã nêu trên.