Tuy vụ ăn cắp trót lọt nhưng nữ du khách lại hứng chịu không biết bao nhiêu là xui xẻo. Đến mức 15 năm sau cô phải đem trả lại với mong muốn thoát khỏi những vận xui.

Nằm ở nước Ý xinh đẹp, thành phố cổ Pompeii là một trong những nơi cổ và bí ẩn nhất thế giới. Đây là khu di tích lớn từng nằm dưới lớp đá bọt dày khoảng 6 - 9m từ 2.000 năm trước. Hàng năm nơi đây thu hút gần 2,5 triệu du khách đặt chân tới để chiêm ngưỡng những tuyệt tác được tạo dựng sau thời Công Nguyên. Thế nhưng không phải ai đến đây cũng với tinh thần muốn khám phá, học hỏi. Có những người nhân cơ hội được đặt chân đến nơi này đã nhanh tay ăn cắp một số cổ vật đem về nhà làm của riêng. Nhưng tiếc thay, đời không như mơ.

Một người phụ nữ Canada có tên Nicola, 36 tuổi đã gửi trả lại gói di vật bao gồm 2 mảnh khảm được chạm khắc, một mảnh gốm và hai phần của một chiếc lọ cổ kèm với một bức thư tự thú. Tất cả được đưa đến một đại lý du lịch địa phương ở Campania, Ý. Số cổ vật trên đã bị cô trộm vào 15 năm trước khi chỉ mới 20 tuổi. Cô tự đánh giá đây là hành động dại dột, chỉ vì muốn sở hữu món cổ vật mà không ai có được nên mới nảy sinh hành vi ăn cắp. Cô nói: "Tôi còn trẻ và ngu ngốc. Tôi muốn có một phần lịch sử mà không ai có được".

hình ảnh

Nơi đây thường xuyên bị ăn cắp cổ vật. Nguồn: Stuff

Hí hửng vì ăn cắp trót lọt cổ vật, Nicola chưa vui được bao lâu thì những chuyện không may lần lượt ập đến. Đặt cổ vật ở quê nhà Canada, Nicola hứng chịu căn bệnh ung thư vú đến 2 lần, gặp khó khăn về tài chính và những sự việc bất thường đã xảy đến với những người thân trong gia đình. Nicola cho rằng vận xui đã tìm đến ngôi nhà của cô và cổ vật kia có lẽ mang nhiều năng lượng tiêu cực: "Đánh cắp một đoạn lịch sử có rất nhiều năng lượng tiêu cực bên trong".

Vì quá sợ hãi và mệt mỏi với những tai họa ập đến, Nicola quyết định trả lại chúng và muốn đích thân đến Ý để xin lỗi. Cô nói: "Chúng tôi là những người tốt… Tôi chỉ muốn xóa bỏ lời nguyền này đối với tôi và gia đình tôi," cô viết. "Xin hãy nhận lại những hiện vật này, để tôi có thể làm điều đúng đắn và sửa chữa lỗi lầm mà tôi đã mắc phải."

hình ảnh

Ảnh trái minh họa, nguồn pixabay.com. Ảnh phải du khách tham quan tàn tích Pompeii. Ảnh Tuoitre.vn

Được biết có đến 100 cổ vật được trả lại vì nỗi sợ liên quan đến "lời nguyền". Vì vậy mà những người ăn cắp cổ vật tuy ban đầu vì lòng tham mà bất chấp nhưng không thể chịu được trước những xui xẻo liên tục tìm đến. Một thời gian sau những ai đã "trót" ăn cắp trước đó phải đem trả lại với sự hối hận và mong muốn được trở lại những ngày bình yên.

Chẳng biết "lời nguyền" có thật trên đời hay chỉ là quan niệm, và cũng chẳng biết sau đó cuộc sống của họ thế nào nhưng hành động hối lỗi của họ là việc đáng làm. Những gì không phải của mình thì tốt nhất là đừng nên động chạm vào, dù có sở hữu được cũng chẳng mang lại được hạnh phúc hay niềm vui trong cuộc sống. Những món cổ vật mà Nicola lấy được chúng vốn dĩ không thuộc về cô ấy và sẽ mãi mãi không phải là của cô ấy. Dù sự việc đã xảy ra 15 năm nhưng cuối cùng vẫn phải đem trả lại nơi mà chúng thuộc về. 

Khi đến tham quan bất cứ nơi nào, đừng tùy tiện đụng chạm, trộm cắp những thứ ở nơi đó. Vì đây là hành động kém văn minh, vi phạm pháp luật và có khi món đồ ăn cắp sẽ mang đến cho bạn những phiền phức không đáng có. Chưa kể nếu bị phát hiện, bản thân còn xấu hổ đến mức nào.

Nguồn tham khảo: Tuoitre.vn